Những cuốc xe tình nguyện

(CTG) Những ngày này khi lượng thí sinh, phụ huynh đổ về TP.HCM nhiều là lúc đội xe chở thí sinh của chương trình Tiếp sức mùa thi 2011 hoạt động cao độ.




Đưa thí sinh và phụ huynh về nơi trọ - Ảnh: Phước Tuần


Nhiệm vụ của đội xe là chở thí sinh, phụ huynh từ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1) và điểm tiếp sức đóng gần bến xe miền Đông (193 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh) về các nhà trọ giá rẻ hoặc miễn phí đã lên danh sách sẵn.

Xoay vòng những cuốc xe

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM, những chuyến xe của các bạn sinh viên tình nguyện nối đuôi nhau. Xe này đi lại tiếp xe khác, các bạn tranh thủ thời gian để chở kịp thí sinh, phụ huynh tìm nhà trọ.

Giúp đỡ hàng chục ngàn lượt thí sinh

Anh Lê Xuân Dũng - phó ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2011 - cho biết đến nay các đội hình tiếp sức tại bến xe, nhà ga, trạm xe buýt đã tư vấn, hỗ trợ hơn 20.000 lượt thí sinh, phụ huynh; tìm kiếm hơn 35.000 chỗ trọ giá rẻ (trong đó có hơn 8.000 chỗ trọ miễn phí). 

Tại các điểm tiếp sức, chương trình đã phát miễn phí 30.000 bánh mì cho thí sinh, phụ huynh. Từ ngày 28-6, chương trình phát miễn phí 30.000 vé xe buýt cho thí sinh, phụ huynh.

Hai mẹ con thí sinh Mai Văn Thiện vừa từ quê vào TP.HCM được đội tư vấn nhà trọ giới thiệu chỗ trọ ngay tại KTX của ĐH Ngân hàng, trường Thiện dự thi. Đội phó đội xe Trần Ngô Bửu Ngọc, SV năm 3 Trường ĐH Khoa học tự nhiên ĐHQG TP.HCM, nhanh chóng lấy bản đồ, khoanh vùng địa chỉ KTX cần đến và vạch hướng đi nhanh nhất từ trung tâm đến KTX cho hai SV tình nguyện Bùi Quốc Thơ và Nguyễn Tiến Thành chở mẹ con Thiện đến chỗ trọ ở Q.7.

Trong đội hình xe chở thí sinh, Lê Văn Nhứt, cựu sinh viên Trường CĐ Giao thông vận tải 3, là người có thâm niên làm tài xế chở thí sinh lâu năm nhất. Ra trường từ năm 2007 nhưng cứ đến mùa thi Nhứt lại thu xếp công việc tham gia đội xe. 

“Dù mở tiệm sửa xe máy ở quận 8, công việc nhiều nhưng cứ đến mùa thi mình lại nhớ đội, nhớ không khí hừng hực mấy năm trước, thế là lại ra đây”. 

Tham gia chương trình từ năm 2006, năm năm liền Nhứt là tài xế quen thuộc của đội xe chở thí sinh của chương trình. Năm nay, Nhứt phụ trách chính mảng hậu cần lo cơm nước cho các chiến sĩ, nhưng những ngày cao điểm anh lại thành “tài xế” để chở thí sinh, phụ huynh.

Nữ tài xế

Vừa chở một thí sinh trở về, Phan Thị Cẩm Nhung - SV năm 2 Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM - lại quay đầu xe chuẩn bị đón thí sinh khác. Trong đội xe có hơn 100 SV tình nguyện thì hơn 10 SV nữ. Có bạn chạy xe nhiều năm nay, cũng có bạn mới làm “tài xế” lần đầu.

Đây là năm thứ hai Nhung tham gia đội xe. “Năm ngoái chỉ muốn đăng ký tiếp sức tại điểm bến xe miền Tây nhưng đến ngày ra quân thấy đội xe thiếu người, sẵn có xe máy nên mình tham gia luôn. Vất vả nhất là những ngày cao điểm mình phải xoay vòng liên tục để kịp chở thí sinh. Nhiều hôm đến 3g chiều mới ăn cơm trưa, tối về nhà mệt vã cả người nhưng vẫn vui” - Nhung chia sẻ.

Lê Thị Hồng Tươi - SV năm cuối Trường ĐH Mở, một tài xế nữ trong nhóm - tâm sự: “Dù sao trong công việc này con gái cũng vất vả hơn con trai nhưng không đáng kể. Những ngày cao điểm, các “tài xế” nữ như mình phải xoay vòng chở hơn 12 thí sinh mới kịp, không thua kém các bạn nam đâu”.


Theo Tuổi Trẻ