Những lựa chọn thay đổi cuộc đời

(CTG) Sự lựa chọn và ra quyết định đúng thời điểm là yếu tố then chốt hình thành nên hướng đi và thành công của mỗi người. Lộ trình trở thành doanh nhân của chị Đoàn Thu Nga – Giám đốc Công ty Luật TNHH Lawpro là một chuỗi những lựa chọn “trái ngang”. Điều đặc biệt là việc trở thành người làm doanh nhân như hiện nay không nằm trong sự hình dung của chị nhiều năm trước.




Doanh nhân, Luật sư Đoàn Thu Nga - Giám đốc Công ty Luật TNHH Lawpro


Mời các bạn cùng khám phá con đường trở thành doanh nhân của chị Đoàn Thu Nga qua những lựa chọn bước ngoặt trong cuộc đời.

Lựa chọn số 1: Chị Đoàn Thu Nga sinh năm 1978 trong một gia đình có truyền thông làm nghề giáo. Tư tưởng nhà giáo đã ngấm sâu vào máu các thành viên trong nhà đến mức khuôn mẫu nghề giáo gần như là lựa chọn duy nhất trước ngưỡng cửa cuộc đời chị.

Tốt nghiệp phổ thông, chị thi đỗ 3 trường: Đại học Sư Phạm Hà Nội 1, Đại học Luật Hà Nội và Cao đẳng Sư phạm Hà Nội và phải đứng trước sự lựa chọn nan giải: nên theo nghề truyền thống của gia đình hay chọn nghề khác, nên học cao đẳng ba năm, đỡ tốn chi phí ăn học, ra trường có việc ngay hay học đại học lâu hơn mà không chắc đầu ra.

Đúng thời điểm chị đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì bố chị lúc đó rất yếu, sắp mất, ông có nói “Hay là con đi học cao đẳng để nhanh ra trường, có việc làm ngay”. Trăn trở, suy tư mất ngủ, khi đó chị chỉ có sự động viên duy nhất từ chị gái: “Hay là em hãy làm một cái gì khác đi” và một niềm tin mơ hồ là học đại học sẽ phải hơn, chị quyết định học luật để thỏa chí đam mê là thích được thay đổi và tư duy độc lập.

Lựa chọn số 2: Sau hai năm học tập hăng say và vất vả vì chị vừa đi học thêm ngoại ngữ, vừa đi làm thêm, chị thuộc top điểm cao nên được quyền lựa chọn học chuyên ngành vào một trong hai khoa: Kinh tế và Tư pháp. Lúc này, chị lại đứng trước một lựa chọn mới cũng rất khó khăn. Chị băn khoăn giữa việc chọn khoa kinh tế phải sử dụng đến các môn toán, lý, hóa vốn là sở đoản của chị và học luật tư pháp thì không hiểu sau này sẽ làm ở đâu? Vô tình, có bạn của mẹ chị làm ở Hội Luật gia có bảo một câu: “Đi học tư pháp để sau này làm ở tòa án”. Vậy là chị có thêm một lí do để quyết định học khoa tư pháp.

Lựa chọn số 3: Năm học cuối, chị đi thực tập ở Sở Tư pháp Hà Nội. Với bản tính nhiệt tình, hăng hái, chị rất ham làm việc, ở sở cần công việc gì chị cũng làm. Tại nơi thực tập, chị biết thông tin về Cuộc thi “Tìm hiểu bộ luật hình sự” do Sở phát động, chị tham gia “cho vui” và giành Giải nhất thành phố Hà Nội và Giải Toàn quốc.

Sau giải thưởng này, chị được tuyển thẳng về làm việc tại Bộ Tư pháp. Cơ hội này đến bất ngờ như một cánh cửa mới mở ra vì đang đứng trước ngưỡng cửa ra trường: “Ai cũng băn khoăn về việc kiếm việc làm mà tự nhiên mình lại được về Bộ”. Điều khiến chị phân vân là về Bộ thì ngược với dự định trong đầu là khi ra trường sẽ đi làm ở doanh nghiệp vài năm kiếm tiền rồi lấy chồng an phận thủ thường. Cuối cùng, chị vượt qua những lăn tăn, suy tính và chọn về Bộ.

Lựa chọn số 4: Thời gian làm việc tại Bộ Tư pháp, chị có những nỗi buồn thầm kín: Lương thấp, cuộc sống công chức còn khó khăn hơn cả khi chị học năm cuối đại học và đặc biệt có nhiều cái không phù hợp với tính cách nhiệt tình của chị. Tuy nhiên, thời gian đó chị chưa đủ dũng cảm để đi ra ngoài. Nỗi buồn đó dồn nén suốt hơn một năm cộng với áp lực kiếm tiền, không có điều kiện đi học nước ngoài nên chị quyết định xin nghỉ tại Bộ.

Lựa chọn số 5: Tình cờ, có một người bạn chia sẻ với chị thông tin Công ty VASC tuyển dụng vị trí nhân viên tư vấn, phổ biến pháp luật cho một trang web (sau này là Báo Điện tử VietNamNet). Chị thi tuyển và trở thành người trúng tuyển duy nhất. Thời điểm đó, Internet còn rất hiếm nên chị làm việc, tiếp cận với công việc rất mới và hơn nữa lương cao gấp gần 4 lần ở Bộ đã đánh tan định kiến từ trước: làm doanh nghiệp không ổn định.

Cái được khi làm tại VASC là chị được làm trong môi trường năng động, được rèn luyện và có đủ khả năng tài chính để đi học cao học. Tuy môi trường làm việc rất thích nhưng chị nhận ra công việc của mình mang tính chất lặp đi lặp lại, nhàm chán. Điều đó khiến chị trăn trở.

Trong khi ôn thi cao học, cơ duyên dẫn dắt khiến chị gặp anh Phạm Thành Long – Giám đốc Công ty Luật Gia Phạm. Anh đã giúp chị nhìn nhận sâu sắc hơn công việc hiện tại và mời chị về làm ở mảng tư vấn pháp luật. Một lần nữa, chị lại phải lựa chọn. Cuối cùng, chị quyết định sang làm ở Luật Gia Phạm để thỏa mãn niềm đam mê và sở thích của mình. Đây là quyết định chị cho là sáng suốt nhất.

Lựa chọn số 6: Nhận lời về làm việc tại Luật Gia Phạm, được làm đúng công việc yêu thích, sự nghiệp của chị như thăng hoa. Thành quả chị đạt được trong thời kỳ này là vụ việc nào đến tay, chị đều giải quyết thành công mỹ mãn. Ngoài ra, chị còn có một niềm vui lớn là giúp được nhiều người. Mỗi vụ việc được hoàn thành, có kết quả, chị cảm thấy vui y hệt như khách hàng đó vậy.

Làm việc tại Luật Gia Phạm khoảng hơn 4 năm, có một chút hiểu lầm nhỏ trong nội bộ khiến chị thất vọng và nó như “cú hích” nhen nhóm khát khao “phải làm gì đó của riêng mình”. Và muốn làm như thế thì chỉ có cách tạo lập công ty riêng. Giữa lúc đang phân vân, chị được một người bạn rủ thi công chức vào Tổng Cục Hải quan “cho hay” và chị thi đỗ. Tuy nhiên, sau một tuần được phân công công tác tại tỉnh Bình Dương, chị quyết định nghỉ việc và quyết tâm dấn thân mở doanh nghiệp riêng: Công ty Luật TNHH Lawpro.


Quyết định thành lập công ty là kết quả của mấy tháng trời trăn trở. Đối với chị, bây giờ nhìn nhận lại đây là sự lựa chọn và quyết định đúng đắn nhất để chị gặt hái thành công như bây giờ.

Những bài học đắt giá của nữ doanh nhân

Sau khi khởi nghiệp, những khách hàng chị đã tư vấn vẫn tín nhiệm và tìm đến chị. Không muốn để mất lòng tin của khách hàng, chị phát triển doanh nghiệp với một sự lao động miệt mài.



Chị Đoàn Thu Nga tại lễ trao tặng danh hiệu Luật sư tiêu biểu 2012


Đến nay sau 6 năm mở công ty, chị đã có một sự nghiệp vững vàng với hàng trăm vụ tư vấn thành công. Vừa qua, chị đã đạt danh hiệu “Luật sư tiêu biểu toàn quốc năm 2012”.

Đối với Lawpro, chị chọn hướng đi chủ yếu về mảng tư vấn chứ không phải tranh tụng. Phương châm làm việc của chị là:
“Cùng thắng, tức là cân nhắc mọi vấn đề trên phương diện hài hòa, lợi ích đưa ra phải cân đối giữa khách hàng và cả đối phương bên kia. Đó là để đảm bảo tính khả thi, khi đó cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin và biết được tất cả những gì ẩn chứa đằng sau để tìm ra một phương pháp giải quyết hiệu quả nhất. Và đó là phương châm giải quyết trong bất cứ công việc nào. Và với cách đó, thành công trong vấn đề kinh tế thương mại của công ty chị là khá lớn”.

Khi tôi hỏi chị về một lời khuyên dành cho các bạn trẻ bây giờ trong việc hướng nghiệp, chị Nga chia sẻ: “Các bạn bây giờ có điều kiện thuận lợi là được tiếp cận với các hội thảo, được nghe các diễn giả nói, được định hướng, khác với thế hệ của chị ngày trước nên việc tìm một công việc phù hợp với khả năng, sở thích sẽ mất ít thời gian hơn. Với chị, phải mất nhiều thời gian và cả những kinh nghiệm thực tế mới có được bài học. Cách mà các bạn trẻ nên làm là phải nghiêm túc để nhìn nhận và trả lời các câu hỏi “mình phù hợp với cái gì?”, “ Yêu thích cái gì?”, coi đó là những việc cần phải xử lý và phải có sự suy nghĩ, quyết liệt để xác định một hướng đi, một con đường, một cách đi cho đúng và phải luôn nghiêm túc với nó”.

 
Theo Học Làm Giàu