Những người chiến sĩ Biên phòng hết lòng vì học sinh nghèo

(CTG) Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay nằm ở khu vực biên giới thuộc huyện Đakrông. Đa phần đời sống của người dân nơi địa bàn Đồn đóng quân còn rất khó khăn khiến việc cho con em đến trường chưa được quan tâm. Để thay đổi cuộc sống của người dân vùng sâu, vùng xa, việc nâng cao dân trí là rất quan trọng. Hiểu rõ điều này, những cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã vào cuộc với nhiều hành động cụ thể để nâng bước các em đến trường...


Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lênh Bộ đội Biên phòng về chương trình “Nâng bước em tới trường”, trên cương vị là Trợ lý Thanh niên, Đại úy Nguyễn Văn Anh, Đội trưởng đội VĐQC, Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã tích cực tham mưu cho Thủ trưởng và Đảng ủy Đồn xây dựng kế hoạch tổ chức phát động chương trình Nâng bước em tới trường trong cán bộ, chiến sĩ Đồn.

Hơn hai năm nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng và  nhu yếu phẩm cho 5 cháu học sinh (4 cháu học sinh Việt Nam và 1 cháu học sinh thiing La Lay – A Sói (Lào)). Từ những sự giúp đỡ đó để các cháu yên tâm tới trường học lấy con chữ.



Cán bộ, chiến sĩ của Đồn thăm hỏi, động viên các cháu. (Ảnh minh họa)

Trong số những cháu được Đồn hỗ trợ, có gia cảnh cháu Ngân là khó khăn nhất, ba mất, mẹ em vì không có việc làm đành để hai con lại cho bà Mựt chăm sóc rồi đi tìm kế sinh nhai. Đã nhiều lần Ngân có ý định bỏ học để phụ giúp bà nuôi em. Nhưng bằng tình thương của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã đến và mang theo yêu thương, sự sẻ chia đùm bọc cho hai đứa trẻ mồ côi. Hơn hai năm nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng và 10kg gạo giúp Ngân yên tâm đến trường và để bà cháu đỡ phần nào khó khăn. Tháng 2/2017, đồn cùng với một số tổ chức khác trong tỉnh Quảng Trị đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Mựt, đến nay, bà và các cháu dẫu còn vất vả nhiều nhưng đã có mái nhà che nắng, che mưa.

Đại úy Nguyễn Văn Anh, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay người luôn quan tâm tới việc học của các em chia sẻ: “Thương hai cháu ngoan ngoãn, nhà nghèo lại thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ, nên cán bộ, chiến sĩ của đồn xem hai cháu như con của mình vậy. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, hoặc lúc rảnh rỗi, anh em lại tranh thủ ghé qua xem cuộc sống của các bà cháu. Thấy thiếu thức ăn thì anh em mua, nhà hỏng thì anh em sửa giúp. Có hôm mưa, sợ cháu ngại đường đến trường xa nên nghỉ học, tôi còn nhắc nhở anh em đến đưa Ngân đi học chứ không để cháu bỏ buổi nào”.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết qua 2 năm, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô đã tôn vinh rất nhiều tấm gương nhà giáo miền núi, hải đảo, qua đó cổ vũ lòng yêu nước của người trẻ. Nhưng ở những khu vực này còn có sự hy sinh, đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, dù nhiệm vụ chính không phải là dạy học, xóa mù chữ.

Cá nhân anh Long, sau nhiều chuyến công tác ở biên giới Hà Giang, cũng từng chứng kiến nhiều trẻ em dân tộc mồ côi cha mẹ được cán bộ chiến sĩ biên phòng nhận làm con em để cưu mang, chăm sóc ngay tại đồn. Đó là sự hy sinh thầm lặng nhưng đặc biệt ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ biên phòng trong hỗ trợ, bồi dưỡng và chăm lo cho thế hệ trẻ và họ xứng đáng được xã hội ghi nhận và tôn vinh.
Lan tỏa tình yêu thương

“Như đã thành thông lệ, mỗi năm khi mùa tựu trường gần kề, các chiến sĩ mang quân hàm xanh lại cùng rất nhiều đoàn tình nguyện đến trao những món quà thiết thực cho các em học sinh nơi đây, để các em thêm vững tin bước vào năm học mới. Được biết, thời gian qua, thông qua rất nhiều kênh truyền thông, vận động, những chiến sĩ biên phòng La Lay đã trao hàng ngàn suất quà cho học sinh nghèo và người dân địa phương, thể hiện trách nhiệm và tình thương yêu đối với thế hệ tương lai”. Đại úy Nguyễn Văn Anh nói.

Trong chương trình “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ các em học sinh trong dịp năm học mới được tổ chức ngày 4/9/2017 tại xã A Bung, Đại úy Nguyễn Văn Anh chia sẻ: “Đây là một chương trình mà Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay làm cầu nối, chứa đựng rất nhiều tâm huyết, sự chung tay góp sức của các đơn vị tổ chức, của các nhà tài trợ, các mạnh thường quân. Dịp này, chương trình sẽ trao 450 phần quà gồm ba lô, giày dép, tập vở và áo quần đồng phục, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho các em học sinh Trường tiểu học và THCS xã A Bung. Chúng tôi luôn tâm nguyện rằng, chia sẻ tình thương và lan tỏa tình thương ấy đến cộng đồng là niềm vui, cũng là trách nhiệm của mỗi người”.

Nhìn những ánh mắt hân hoan của các em nhỏ khi mân mê chiếc cặp sách mới trên tay, hay chăm chú ngắm tập vở còn thơm mùi giấy, tôi biết các em đang rất phấn chấn, vui tươi. Bởi ngoài tình cảm gia đình, cha mẹ, các em còn được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của những người chiến sĩ Biên phòng.

Chương trình Chia sẻ cùng Thầy cô năm 2017, mỗi cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng được tuyên dương năm nay, sẽ được nhận một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình, cùng các hình thức khen thưởng khác của Bộ Quốc phòng, Bộ GD- ĐT. Đồng thời, các đồn biên phòng nơi có các cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương, sẽ được tặng các bộ đồ dùng học tập từ Tập đoàn Thiên Long - đơn vị đồng tổ chức chương trình để phục vụ cho việc dạy học. Dự kiến lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, tại thủ đô Hà Nội.

 
Hải Đăng