![]() |
Mới chỉ trong một tháng, từ 13%, đã lại xuống 12%. Tài thật. Nói hạ lãi xuất là để cứu doanh nghiệp đang trong thời kỳ khốn đốn. Vậy nên, khi thấy mấy giám đốc phát biểu trên TV, tôi chú ý xem họ vui mừng đến thế nào…!
Ai ngờ, một giám đốc nói: Tôi không quan tâm.
Một người khác nói: Doanh nghiệp thơ ơ?!
Họ nói ngược chăng?
Sướng thế, sao lại thờ ơ?
Sao lại không quan tâm?
Ông Trương ĐìnhTuyển, nguyên bộ trưởng, một chuyên gia hàng đầu của Việt Nam hôm ấy cũng xuất hiện. Tôi rất tin ở ý kiến của ông. Vì ông nói thật, nói đúng. Ông nói gì về sự vụ này? Ông nói đại ý: Áp trần lãi suất tiền gửi mà không áp trần lãi suất tiền cho vay thì vô nghĩa. Ông còn nói tốt hơn là không có trần lãi suất nào cả!
Nghe có lý. Kinh tế thị trường thì để thị trường điều tiết chăng?
Một người dân cũng xuất hiện trên TV, nói đại ý: Có được ít tiền gửi tiết kiệm giờ rút ra cũng khổ mà gửi vào thì thiệt, nhưng, cũng chẳng có cách nào khác, chẳng biết đầu tư vào đâu vì thị trường chứng khoán èo uột, nhà đất đóng băng… đành chịu thiệt thôi!
Một người khác được phỏng vấn nói: Chỉ có ngân hàng là có lợi thôi! Sao vậy?
Vì thì là…doanh nghiệp vẫn không vay được vốn dù thống đốc ngân hàng có cam kết. Nhưng, theo một bài báo trên TAMNHIN.NET thì, lên được cấp trên để hỏi, để đề nghị được vay thì “ Doanh nghiệp đã chết mất rồi”!
Bởi, tuy có ngân hàng tuyên bố hạ lãi suất cho vay, nhưng, chắc gì doanh nghiệp đã vay được.
Tôi liền điện hỏi một doanh nhân vì sao doanh nghiệp không vui? Doanh nhân này nói: Nghe qua thì đúng là doanh nghiệp rất vui… Nhưng thực ra không phải vậy. Chỉ trong 3 tháng lãi suất tiền gửi giảm 3%, nhưng lãi suất tiền cho doanh nghiệp vay vì không có quy định bắt buộc là bao nhiêu % nên tùy ngân hàng họ giảm hay không giảm cũng chẳng ai bắt buộc. Nếu họ giảm được 1% thì họ vẫn lãi 2%… Như vậy, người dân thiệt, doanh nghiệp bàng quang, ngân hàng có lợi…
Ra vậy! Nhiều khi nói “ ngược” nhưng lại nghe rất…xuôi đấy chứ!
Theo Tầm Nhìn