Nữ “khẩu đội trưởng” của buôn làng

(CTG) Đối với những nữ dân quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập huấn luyện, xây dựng lực lượng là vấn đề không đơn giản. Song với nữ dân quân H’Bin, sinh năm 1984 ở buôn Lê Diêm thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh), ngoài thực hiện nhiệm vụ người chiến sĩ dân quân, đồng chí còn đảm nhận và hoàn thành tốt cương vị buôn phó.

Năm 2006, Kpá H’Bin tình nguyện tham gia vào lực lượng dân quân địa phương, được biên chế vào khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm thuộc Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh. Toàn khẩu đội có 7 người, trong đó có 3 đồng chí là nữ. Chỉ sau một thời gian ngắn tham gia huấn luyện công tác, H’Bin đã thể hiện tố chất của người chỉ huy và được cấp trên tín nhiệm, giao giữ chức khẩu đội trưởng. Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm của H’Bin là một tập thể đoàn kết, duy trì thường xuyên chế độ sinh họat và tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện do cấp trên tổ chức. Từ năm 2006 đến năm 2008, H’Bin và Ban chỉ huy đã tham gia 3 đợt hội thao súng máy phòng không các cấp và đạt giải nhất. Nhiều năm liền, H’Bin được ban chỉ huy quân sự huyện Sông Hinh tặng giấy khen về thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện.

Đồng chí Trần Bình Luận- Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Hai Riêng cho biết: Trong quá trình tham gia lực lượng dân quân, H’Bin luôn tỏ ra là một người năng động, nhiệt huyết và can đảm. Trong một khẩu đội vốn đa phần là nam, H’Bin luôn là đầu tàu về tính chịu khó trong luyện tập, lại gương mẫu trong sinh hoạt và nghiêm túc trong công tác nên luôn hoàn thành xuất sắc trách nhiệm cấp trên giao phó, được các đồng đội trong đơn vị tín nhiệm, yêu mến.
 


Bộ sưu tập về Bác:

Với những nỗ lực phấn đấu của bản thân, năm 2007, H’Bin được vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây cũng là thời điểm Đảng ủy thị trấn Hai Riêng phát động triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sinh ra trong thời bình, chưa trải qua chiến tranh, H’Bin mặc dù chưa một lần gặp Bác Hồ, nhưng qua các đợt học tập chuyên đề qua lời kể của các đồng chí, đồng đội trong những buổi chào cờ đầu tuần, trong những đợt huấn luyện giúp H’Bin nhận thức sâu sắc hơn về những lời dạy của Bác và đọng lại trong H’Bin một tình cảm đặc biệt, một sự kính trọng vô hạn, khó diễn tả bằng lời, và H’Bin nghĩ mình phải làm một điều gì đó. Ý nghĩa là vậy, bắt tay vào làm mới khó, một thân một mình đi gõ cửa từng nhà để sưu tầm tư liệu về Bác Hồ, tìm sách báo, tranh ảnh nói về Bác, tuyên truyền cho bà con hiều được, và nhận thức đầy đủ đúng đắn hơn về tư tưởng của Bác đối với đồng bào mình. Bộ sưu tập của H’Bin đến nay đã lên đến trên 150 hiện vật, tư liệu. Để có được bộ sưu tập này, H’Bin đã giành nhiều công phu sưu tầm, trong đó có nhiều tư liệu về tình cảm đặc biệt của Bác với đồng bào Tây Nguyên và tấm lòng của bà con các dân tộc Tây Nguyên hướng về cha già dân tộc. Bà con buôn Lê Diêm nói: H”Bin kể chuyện Bác Hồ hay lắm, đúng như lũ làng luôn nghĩ về Bác. Còn già làng Ma Quynh thì nói: “H’Bin nó làm thay già làng được rất nhiều việc. Nó là “già làng trẻ” của buôn mình đấy!”
Con đường “nối” những tấm lòng:

Tháng 4 năm 2008, H’Bin được nhân dân trong buôn tím nhiệm bầu giữ chức phó buôn Lê Diêm, với chức vụ này, lại là nữ nên công việc trọng trách càng nặng nề. Thế nhưng được sự động viên của lãnh đạo cũng sự yêu mến tin tưởng của bà con đã khuyến khích H’Bin hoàn thành công việc. Bấy lâu nay, buôn Lê Diêm không có đường vận chuyển nông sản, là Phó trưởng buôn và là đảng viên, H’Bin trăn trở cho buôn làng mình vì việc đi lại, vận chuyển lúa từ ruộng rẫy về buôn khó lắm. Phải làm đường thôi! Có vậy mới vận chuyển được vừa nhiều vừa nhanh, tránh tình trạng để lúa chín rục ngoài đồng, mà chị em cũng đỡ phải gùi vất vả.

Nghĩ là làm, H’Bin tự nguyện hiến 200m2 đất rồi vận động tuổi trẻ trong buôn làm trước. YDú, đoàn viên thanh niên buôn Lê Diêm kể: “Năm ngoái, trong buổi sinh hoạt chi đoàn, với tư cách đoàn viên, H’Bin có đưa chuyện làm con đường từ buôn ra đồng và nói: Tuổi trẻ mình phải xung kích làm trước!”. Thấy bọn trẻ làm, bà con trong buôn cũng hưởng ứng rất đông. Kẻ góp công, người góp của, chẳng bao lâu, con đường to rộng, dài 4km đã hoàn thành. 

Con đường chỉ là một trong rất nhiều việc cho bà con của H’Bin ở buôn Lê Diêm. Đọc sách vở, báo chí, đi đâu thấy điều gì hay là H’Bin mày mò, nghiên cứu, bản thân làm trước rồi vận động bà con cùng làm. Riêng việc vận động bà con xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm, không nuôi súc vật dưới sàn, dời chuồng bò, chuồng heo ra xa nhà, là cả một kỳ công. Đối tượng đầu tiên H’Bin vận động làm trước là những cặp vợ chồng trẻ. Ma Khiêm nói: “Ban đầu mình không muốn làm, nhưng H”Bin đưa mình sang nhà nó “tham quan”, thấy sạch quá, đẹp quá, mình vận động “bà xã”  làm luôn. Giờ mình cũng có nhà vệ sinh như dưới thành phố rồi đấy!”. Giờ đây, cứ hàng tuần, H’Bin cùng nhân dân vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh quét dọn vệ sinh đường làng, chuồng trại, gia súc…Đến nay, trong buôn Lê Diêm đã có 100% hộ sử dụng nước sạch, 65% hộ có nhà tắm, 40% hộ có nhà vệ sinh tự huỷ. Từ kết quả nói trên, tỉnh Phú Yên chọn buôn Lê Diêm làm mô hình điểm “Tự quản về vệ sinh môi trường” để nhân rộng ra các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số khác.

 

 

Theo Quân đội nhân dân