Nữ sinh nghèo học giỏi

(CTG) Tôi gặp em đúng dịp gia đình em được tặng Ngôi nhà mái ấm tình thương do Hội LHPN huyện trao tặng. Ấn tượng về em là một cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát, nước da ngăm đen, ưa nhìn và dễ mến. Em là Nguyễn Thị Lý (trú tại Khu Chợ, thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang), hiện là SV năm thứ 3, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.


Nhìn Lý nhanh nhẹn, hoạt bát, tôi không nghĩ em lại có một tuổi thơ buồn. Lý tâm sự: “Bố mẹ em chia tay từ hồi em còn trong bụng mẹ, một mình mẹ vất vả nuôi em ăn học”. So với các bạn, Lý thiệt thòi vì thiếu tình thương của bố. Những năm học cấp 1, cấp 2, không có điều kiện học tại trường của thị trấn nên mẹ phải đưa em về học tại trường xã Cao Thượng. Mặc dù vậy, không để mẹ thất vọng, năm nào em cũng đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi và năm lớp 12, em đoạt giải Nhì môn Văn cấp tỉnh. Năm 2006, Lý thi đỗ vào Khoa Sư phạm giáo dục công dân - công tác Đội, trường CĐ Sư phạm Ngô Gia Tự. Trong 3 năm học tại trường, 2 năm liền Lý đạt SV giỏi môn pháp luật. Tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, niềm vui lại đến với Lý khi em thi đậu vào khoa Văn hoá học, Trường ĐH Văn hoá.

Nhà chỉ có 2 mẹ con, mẹ lại làm ruộng, nên em vừa đi học, vừa làm gia sư để tự trang trải cuộc sống. Suốt 3 năm học vừa qua, Lý đều giành học bổng loại khá và giỏi. Năm 2010, em là SV duy nhất của khoa được trao học bổng “SV nghèo vượt khó”. Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Lý cho biết: “Để có kết quả học tập tốt, trước tiên phải có niềm đam mê, có mục tiêu và phương hướng rõ ràng. Với em, hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng là động lực thôi thúc em vươn lên”.

Là trưởng nhóm SV khoa Văn hoá học, Trường ĐH Văn hoá Hà Nội về thực tập tại Phòng văn hoá huyện Tân Yên, Lý luôn nhận được sự khen ngợi, động viên của các anh chị cán bộ về tinh thần cầu thị, ham học hỏi và hòa đồng với mọi người. Với sự nỗ lực hết mình, niềm hy vọng “học tập tốt sẽ mang lại tương lai tươi sáng” của Lý chắc chắn sẽ sớm thành hiện thực.  


Theo Báo Bạn Đường