Qùa tặng của chú bé 3 tuổi

Hàng tuần, chú bé 3 tuổi Hudson Francis phải trải qua chuyến đi gần 500km để điều trị bệnh bạch cầu. Giờ đây khi căn bệnh ung thư máu đang dần hồi phục, Hudson muốn tặng cho các bác sĩ, y tá và đặc biệt là các bệnh nhân những món quà đặc biệt.

 
Tặng quà cho bệnh nhi ung thư. (Ảnh minh họa)

Đó là những chiếc mũ còn mới dành cho bệnh nhân ung thư - những người thường bị rụng tóc sau khi được điều trị bằng hóa chất.

Mẹ chú bé Hudson, bà Anne Francis, giải thích rằng gia đình bà không phải là những người duy nhất có người thân bị bệnh bạch cầu. Bé Hudson chỉ muốn làm gì đó để tặng lại cho những em bé sắp phải điều trị trong bệnh viện.

Tác giả của ý tưởng vận động quyên góp mũ chính là cậu bé Hudson và người chị gái Hannah 11 tuổi - hai công dân nhí của thành phố Surrey (bang Bắc Dakota, Mỹ). Tận mắt chứng kiến nỗi đau đớn của em trai trong quá trình điều trị bệnh, cô bé Hannah rất tích cực trong chiến dịch quyên góp mũ. Điều kiện là những chiếc mũ phải còn mới. Cô gửi mail cho tất cả bạn bè thông báo về kế hoạch này và tạo được một mạng lưới nhỏ những người muốn tham gia.

Bà Francis vốn có một cơ sở dưỡng lão ở thành phố Surrey nhưng bà buộc phải đóng cửa trung tâm này để chăm con trai điều trị bệnh. Bé Hudson bắt đầu phát bệnh từ hồi tháng 3 năm ngoái khi bước sang tuổi lên ba. Những tháng đầu điều trị hóa chất là giai đoạn đầy thử thách với cậu bé. Nhưng rồi cậu dần bình phục và lại nói cười như trước.

Đến nay, gia đình bà Anne Francis đã nhận được hơn 500 chiếc mũ đủ các loại, trong đó có cả chiếc mũ đến từ New Zealand. Hàng ngày, bà Anne rất vui khi mở hộp thư điện tử ra và nhận được những tin tức mới từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

Trong hai tuần qua, gia đình chú bé Hudson đã phân phát những chiếc mũ mà họ nhận được cho các bệnh nhân ung thư.


Theo Huffington Post