Hoạt động có sự tham dự của ông Anoulack Chanthaphackdy – Phó Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại TPHCM, ông Hồ Xuân Lâm – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM, cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM.


Tại sự kiện, hàng trăm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo người dân trên địa bàn phường Bình Thạnh đã cùng góp những giọt máu để sẵn sàng phục vụ công tác điều trị bệnh nhân trong thời điểm cần thiết. Đặc biệt, hơn 30 sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TPHCM cũng đã chia sẻ giọt máu nghĩa tình dịp này. Sự tham gia tích cực của các bạn trẻ phần nào làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Đã từng tham gia hiến máu tình nguyện 3 lần ở đất nước mình nhưng đây là lần đầu tiên bạn Mala Panitda (ở thủ đô Viêng Chăn, Lào) làm việc này tại TPHCM. “Tham gia hoạt động hôm nay mình rất vui vì được gặp nhiều bạn bè, người dân của cả 3 nước Lào, Việt Nam, Campuchia”, Mala Panitda chia sẻ.
Hiện tại, Mala Panitda đang theo chương trình cao học tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trước đó, bạn đã tốt nghiệp ngành sư phạm Vật lý và dạy học tại Lào.


Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh – bày tỏ, mỗi giọt máu được hiến tặng trong chương trình không chỉ góp phần cứu sống một sinh mệnh, mà còn mang theo thông điệp về tình người, sự sẻ chia và tình hữu nghị không biên giới. Qua đó, góp phần làm cho tình hữu nghị anh em 3 nước ngày càng thêm gắn bó, bền chặt, mãi mãi xanh tươi – đời đời bền vững.
Bà Hoa cho biết, hiện nay các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể phối hợp chặt chẽ, phát huy tối đa vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Theo TP