* Lăn xe đến trường
Sari là con gái thứ hai trong một gia đình nông dân nghèo. Mẹ Sari kể, lúc con gái chào đời, thấy hình hài con không nguyên vẹn, mẹ đã khóc cạn khô nước mắt. Đến tuổi tập lẫy, học bò, Sari vẫn chỉ nằm một chỗ. Khi những đứa trẻ bằng tuổi chạy nhảy, Sari chỉ có thể học ngồi. Hàng ngày, nhìn đám trẻ nô đùa, Sari hỏi mẹ: “Mẹ ơi, tại sao chân con không thể đi như các bạn”. Mẹ cô bé chỉ biết ôm con vào lòng, lặng thầm gạt dòng nước mắt.
Thấy các bạn cặp sách tới trường, Sari cũng đòi đi học. Hoàn cảnh gia đình nghèo, không có chiếc xe lăn nên hàng ngày chị gái cõng Sari đến lớp. Hình ảnh chị gầy gò, nhỏ thó cõng em đến trường khiến các thầy cô rất xúc động. Các thầy cô đã vận động nhau quyên góp tiền mua tặng Sari chiếc xe lăn, để Sari có thể tự mình đi học khi bắt đầu bước sang lớp 6.
|
Sari tâm sự: “Nhờ có xe lăn thầy cô tặng, nên con đường từ nhà em tới trường cấp II dài gần 10 cây số như gần hơn. Đường có nhiều ổ gà và trơn trượt mỗi khi mùa mưa bão đến, nhưng em vẫn cố gắng đến lớp mỗi ngày. Nhiều hôm trời mưa to, đường ngập, em cố nhoài người ra phía trước lăn bánh xe cho kịp giờ học. Những lúc như vậy em chỉ lo bị ngã sẽ không thể đứng dậy để đi tiếp tới trường”. Hơn 7 năm một mình lăn xe tới trường đã biến cô bé Sari từ một người có thân hình yếu ớt, còi cọc, nhỏ xíu như “cái kẹo” trở nên khỏe mạnh và cứng rắn hơn. ở nhà, trên xe lăn, Sari vẫn giúp bố mẹ nấu cơm, quét dọn, làm việc nhà.
Chăm chỉ học tập, Sari đã giành được thành tích 12 năm liền là học sinh khá, giỏi. ước mơ, hoài bão ấp ủ bấy lâu trở thành giáo viên dạy tiếng Anh cứ âm ỉ cháy trong tâm trí cô học trò khuyết tật. Ngày thi đại học cận kề, Sari trăn trở rất nhiều bởi điều kiện gia đình rất đỗi ngặt nghèo, nên Sari quyết định tạm gác lại ước mơ. Không có điều kiện theo học đại học, Sari xin vào học vi tính tại Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật ở Hóc Môn và nung nấu quyết tâm học giỏi vi tính để có thể đi làm, kiếm tiền đi học tiếp. Kết thúc hóa học nghề, hơn một tháng ròng lăn xe đi xin việc, nhưng không nơi nào nhận người khuyết tật nên Sari xin vào làm cắt chỉ tại một cơ sở may thêu ở quận Tân Bình. Gần hai tháng làm việc tại cơ sở, Sari đã tích cóp được 1,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền ấy, Sari đầu tư hết vào mua sách để tự ôn thi, quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ học đại học.
* Thành công vang dội trên đường đua xanh
Trong thời gian làm công nhân cắt chỉ tại cơ sở may thêu, Sari tình cờ gặp được bác Trần Hoàng Minh, người đã giúp Sari có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Sari nhớ lại: “Khi ấy, em đang ngồi cắt chỉ, bỗng có một người khách đến chơi, tham quan cơ sở. Vị khách đó thấy em ngồi lầm lũi làm việc, đôi chân thì teo nhỏ nên đã đến nói chuyện, hỏi thăm về gia cảnh của em. Sau câu chuyện em tâm sự về gia đình, về ước mơ cháy bỏng được đi học đại học, em được biết vị khách đó là bác Trần Hoàng Minh - Giám đốc Cơ sở hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật Mùa Xuân (TP. HCM). Bác Minh đã động viên em về với Cơ sở của bác”.
|
Khi về Cơ sở Mùa Xuân, Sari được bác Minh cho học nghề thêu ren, tạo hình các con giống, làm những giỏ hoa, tranh xoắn bằng giấy… Được bác Minh động viên “Sari không đứng được trên bờ, con hãy thử “đứng” ở dưới nước xem sao”, Sari quyết định làm quen với môn bơi lội. Khi bắt đầu xuống nước, Sari rất lo lắng, chân bị liệt, làm sao có thể bơi được. Nhưng rồi, chính Sari cũng phải bất ngờ về khả năng bơi của mình. Trong khi người bình thường tập một tuần mới biết bơi thì Sari lại biết bơi chỉ trong vòng ba ngày. Thấy Sari có năng khiếu bơi lội, bác Minh đã tạo điều kiện cho Sari có thể tập bơi hàng ngày.
“Được bác Minh thương yêu như con ruột, em cũng cố gắng hết sức tập bơi và tranh thủ ôn thi đại học vào buổi tối. Khi đó, em chỉ nghĩ rằng, tập bơi để đem lại sức khỏe, và biết đâu nếu tham gia thi đấu, em sẽ có cơ hội tiến gần hơn đến cánh cửa giảng đường. Cứ nghĩ đến cơ hội thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh, em lại cố gắng luyện tập, mỗi ngày em tập bơi nhanh hơn một giây thôi cũng vui lắm rồi” - Sari chia sẻ.
Sau gần 3 tháng tập bơi, từ chỗ không biết bơi, Sari đã bất ngờ giành 3 Huy chương Vàng tại Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc diễn ra ở Huế. Chỉ sau một năm, tại Paragames 2008 tổ chức ở Thái Lan, Sari đã gặt hái 2 Huy chương Bạc. Thành tích nối tiếp thành tích, tại các kỳ thể thao sau đó, Sarri tiếp tục giành 3 Huy chương Vàng, phá 1 kỷ lục Châu á và 1 kỷ lục Paragames, 1 kỷ lục FespicGames, đoạt cúp dành cho vận động viên xuất sắc nhất Đại hội, do Hoàng hậu Malaysia trao tặng năm 2009. Cũng năm này, Sari đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba dành cho những thành tích cô đã đạt được trong thể thao.
|
Trong suốt thời gian đi thi đấu, Sari luôn mang theo sách vở, tranh thủ luyện thi những khi có thể. Sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của Sari đã được bù đắp xứng đáng khi cô thi đỗ vào khoa Anh, Trường Đại học Hùng Vương. Nói về những kết quả mình đạt được, Sari xúc động: “Em có được thành tích hơn 20 chiếc huy chương các loại và thực hiện được ước mơ đại học là nhờ có sự chăm lo, giúp đỡ của bác Minh. Trong tâm khảm của em, bác Minh luôn là người thầy, người cha đã dìu dắt, dạy dỗ và tạo điều kiện cho em rất nhiều để có ngày hôm nay”.
Hiện nay, việc tập luyện thể thao đã choán gần hết thời gian nhưng Sari vẫn không bỏ quên nhiệm vụ học tập. Sari luôn là sinh viên năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động do khoa và đoàn trường phát động. Chia sẻ những dự định trong tương lai, Sari bộc bạch: “Em đang cố gắng đạt kết quả thật cao trong năm học cuối này để sau khi ra trường, em sẽ phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi môn tiếng Anh. Khi đó em sẽ mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho cho học sinh khuyết tật, mồ côi và đưa tiếng Anh vào các hoạt động ngoại khóa của Cơ sở Mùa Xuân”.
Theo ASVHO |