Thanh niên chung tay dựng lại nhà cửa giúp người dân sau bão lũ
07/01/2026
(CTG) Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, những ngày qua, đoàn viên thanh niên tại nhiều xã miền núi, biên giới Nghệ An đã không quản nắng mưa, mướt mồ hôi cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.
Tại xã Lượng Minh (Nghệ An), những ngày qua hàng chục đoàn viên thanh niên đã phối hợp với lực lượng dân quân, công an địa phương trực tiếp xuống các bản làng bị thiệt hại nặng do bão lũ để hỗ trợ các hộ dân sửa chữa, dựng mới nhà ở.
Từ vận chuyển vật liệu, san dọn mặt bằng đến lắp dựng khung nhà, mỗi phần việc đều được các bạn trẻ thực hiện khẩn trương, trách nhiệm, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.
Những tấm ngói, ván gỗ được đoàn viên thanh niên vận chuyển đến tận công trình, tiếp sức thợ xây và người dân.
Công việc vất vả nhưng màu áo xanh tình nguyện vẫn miệt mài, lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp các hộ gia đình sớm có nơi ở an toàn.
Tại xã biên giới Nhôn Mai, trước thiệt hại lớn do các đợt bão lũ gây ra, UBND xã đã thành lập 3 tổ công tác để rà soát, khảo sát nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân trên địa bàn.Sau khi hoàn thành công tác san nền, tạo mặt bằng, địa phương đã huy động lực lượng lớn gồm dân quân, công an, đoàn viên thanh niên và bà con các thôn bản chung tay dựng lại nhà cửa.
Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng từ dựng khung, lắp ghép, vận chuyển vật liệu đến hoàn thiện từng hạng mục, bảo đảm những ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố, bền vững, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của người dân vùng lũ.
Những khung nhà kiên cố được hoàn thiện.Ngoài các lực lượng, người dân các thôn bản cũng tham gia hỗ trợ dựng giúp nhà cho các hộ dân bị thiệt hại sau bão lũ.
Hoạt động hỗ trợ dựng nhà sau thiên tai không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp người dân miền núi Nghệ An sớm ổn định cuộc sống, mà còn khẳng định rõ nét tinh thần xung kích, trách nhiệm và vai trò nòng cốt của đoàn viên thanh niên trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng.“Nhà cửa bị lũ cuốn trôi, gia đình tôi từng lo không biết sẽ ở đâu khi mùa mưa tới. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các đoàn viên thanh niên và các lực lượng, chúng tôi đã có lại mái nhà vững chãi. Tình cảm, sự sẻ chia này bà con chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ, coi đó là điểm tựa để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, ông Kha Văn Bay (trú bản Na Kha, xã Nhôn Mai) nói.