Thương Thương handMade cô gái xương thủy tinh và những dự án vì cộng đồng!

CTG- Thương là 1 cô gái luôn lạc quan yêu đời, là 1 tấm gương sáng, 1 nghị lực phi thường đối với người khuyết tật.

Chị Nguyễn Thị Thu Thương sinh năm 1983 tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Thương là người con thứ 2 không may mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh.
 
Căn bệnh khiến chị không thể ngồi hay đứng mà chỉ nằm hoặc lăn tròn như 1 đứa trẻ. Bố Thương là công nhân xây dựng, mẹ là nông dân thuần nông và làm thợ may. Thương cũng mong muốn được học hành và có công ăn việc làm ổn định như bao nhiêu người khác. Căn bệnh quái ác khiến Thương ko thể đến trường vì cứ va chạm mạnh là xương lại bị gãy. Thương bị gãy xương rất nhiều lần. Và mỗi lần gãy là đau đớn phải nằm bất động cả tháng trời.
 
 

Muốn được học văn hóa, Thương nhờ các bạn sinh viên tình nguyện dạy chữ. Trong 1 lần chơi trốn tìm, Thương được nhìn thấy dáng mẹ hao gầy, ngồi cặm cụi may. Chắt chiu từng đồng để lo cho chị em Thương, thương mẹ và thương mình, Thương nghĩ là mình phải làm một việc gì đó để lo cho bản thân và để bớt gánh nặng lên đôi vai của mẹ. Cô gái Thương chiều cao 80cm ấy lại có 1 ý chí phi thường ko bao giờ biết đầu hàng số phận. Bởi Thương thấy mình ko thể bất hạnh thêm được nữa. Thương xin mẹ cho lên thành phố học nghề thủ công tại trung tâm " Vì ngày mai" Với bản tính chăm chỉ cộng với sự khéo léo và tỉ mỉ, Thương đã nhanh chóng học được nghề làm tranh giấy cuốn. Ban đầu chỉ làm cho vui, sau rồi những sản phẩm của Thương làm ra bán được Thương rất vui và hạnh phúc vì lần đầu tiên Thương kiếm được tiền từ chính đôi bàn tay của mình. Để có nhiều khách hàng hơn Thương tự mày mò tin học và lập ra website giới thiệu sản phẩm mang tên thuongthuong.net. Cũng từ website này những sản phẩm của Thương được nhiều người biết đến và tìm mua. Khách hàng của Thương là các doanh nghiệp và các cá nhân trong nước và nước ngoài đặt hàng làm quà lưu niệm. Tháng 4 năm 2012, chị cùng một số bạn trẻ vận động gây Quỹ Thương Thương và mở lớp dạy nghề miễn phí cho 5 người.

Ngày 16/3/2014, chị thành lập Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm Thương Thương tại thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội nhằm tạo việc làm cho người khuyết tật. Trung tâm cũng là công ty sau này của Thương. Khi được hỏi ước mơ hoài bão của Thương là gì? 

Không mong muốn gì nhiều Thương chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để duy trì xưởng tranh giấy cuốn. Tạo công ăn việc làm lâu dài cho các em. Với sự yêu thích ca hát Thương nảy ra ý nghĩ là thành lập nhóm nhạc hát thiện nguyện kêu gọi mọi người trên phố đi bộ quyên góp để ủng hộ các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang phải điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội, nhóm hát đã trao tặng 60 xuất quà trị giá tiền mặt bằng số tiền đã quyên góp được của các mạnh thường quân trên phố đi bộ cho các bệnh nhân.

Trong giai đoạn dịch bệnh các doanh nghiệp lao đao, doanh nghiệp xã hội của Thương lại càng khó khăn hơn khi mặt hàng của Thương sản xuất ko phải là hàng thiết yếu. Nhờ sự nhanh nhạy trong kinh doanh Thương loay hoay tìm phương án bám trụ nghề và 1 phần chuyển đổi sản xuất lá chắn giọt bắn để tạo việc làm cho các em trong mùa dịch. Chị cũng đã gửi tặng các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch 2.500 khẩu trang y tế và 120 chai xịt khuẩn.

Bên cạnh đó chị còn bán thêm cả dừa xiêm, trứng gà mẹ nuôi và mật ong bố nuôi. Thương thấy đó cũng là 1 mặt hàng thiết yếu trong mùa dịch. Mỗi ngày bán được cả trăm đơn nhưng chị vẫn muốn mọi người biết đến Thương Thương làm tranh giấy cuốn hơn. Nhận thấy việc kinh doanh online phù hợp với sức khỏe của người khuyết tật. Thương cùng 1 người bạn viết dự án đào tạo bán hàng kinh doanh marketing online cho người yếu thế và được sự tài trợ của hội phụ nữ quốc tế . Đồng thời thành lập công ty chuyên về đào tạo bán hàng online cho các tổ chức doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu có tên Handycap. Hết dịch nhóm hát " Thương Thương HandMade hát vì người bệnh " quay trở lại hoạt động và dự kiến sẽ có nhiều hoạt động vì người bệnh hơn nữa.

Khi tham gia chương trình " Trạm yêu thương" của vtv chương trình đã 1 phần nào đó giúp đỡ Thương có thể thực hiện mơ ước bao lâu nay là tổ chức 1 buổi hội chợ cho các gian hàng nhằm giới thiệu tới khách hàng các sản phẩm của các doanh nghiệp của người khuyết tật làm ra.

 
Với sự nỗ lực và cố gắng của mình chị Thương đã được rất nhiều bằng khen chị đã được Trung ương Đoàn trao Bằng khen Gương Thanh niên Thủ đô làm kinh tế giỏi năm 2014, góp mặt trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt tôn vinh “Tấm gương nghị lực” năm 2014. Chị cũng được nhận giải thưởng “Tầm nhìn Phụ nữ” (Women Vision Award) 2015 do Câu lạc bộ Phụ nữ quốc tế Hà nội HIWC trao tặng). Được tặng danh hiệu “Anh hùng thầm lặng” của Tập đoàn Microsoft; được tặng Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Hà Nội. Chị cũng nằm trong top 24 gương mặt Hạt giống tâm hồn Việt Nam. Cho đi là nhận lại, khi bạn biết cho đi thì bạn sẽ nhận lại được trái ngọt. Với trái tim hướng đến và giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh nên Thương cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các tổ chức. Như được bộ kế hoạch và đầu tư thường xuyên thăm hỏi động viên và tặng quà. Mong rằng Thương sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có thêm nhiều những dự án vì cộng đồng nữa.
 
CTV - Thanh Giang