“Tiếp sức đến trường” tân sinh viên miền Trung: Những ân tình nồng ấm

(CTG) Sáng 31-8, những thành viên ban tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường có mặt tại hội trường Công an tỉnh Quảng Nam - nơi diễn ra lễ trao học bổng - từ sớm để chuẩn bị đón tiếp các tân SV.

Nhưng thật bất ngờ, người đến sớm nhất lại là một khách mời đặc biệt: bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam! Sự có mặt rất sớm của bà làm ai nấy đều xúc động.



Ông Võ Văn Thưởng, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trao học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ cho các tân sinh viên tại miền Trung sáng 31-8 - Ảnh: Tuổi trẻ


Lá thư học tập

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng, bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nhắn nhủ: “Tôi mong các bạn nhận học bổng hôm nay, vào mỗi cuối năm nên có một lá thư gửi cho Tuổi Trẻ nói về kết quả học tập của mình trong năm qua. Đó cũng là cách để nhìn lại mình, động viên mình phấn đấu tốt hơn để xứng đáng với những tin yêu mà các nhà tài trợ, báo Tuổi Trẻ đã gửi gắm ở các bạn”.

Đây là lần đầu tiên chương trình Tiếp sức đến trường của năm tỉnh miền Trung được trao chung ở một địa điểm, cùng một thời điểm. Sự có mặt của 420 tân SV đã khiến TP Tam Kỳ dường như sôi động hơn trong hai ngày qua.

Cái không khí tươi vui trẻ trung ấy còn được nhân lên gấp bội trong buổi lễ, khi 30 thành viên của các CLB Tiếp sức đến trường có một tiết mục văn nghệ phát sinh ngoài kịch bản. Đấy là các anh chị đã cùng đồng ca bài Nối vòng tay lớn hòa cùng tiếng hát các bạn tân SV.

Đại diện cho các nhà tài trợ, ông Lê Quốc Phong - tổng giám đốc Công ty phân bón Bình Điền, chủ nhiệm CLB Nghĩa tình Quảng Trị - đã tâm sự với các bạn trẻ: “Được góp chút công sức nhỏ bé của mình vào sự học của các bạn là niềm vui của chúng tôi. Nhưng chính câu chuyện của các bạn cũng đã giúp lại chúng tôi rất nhiều. Gần mười năm đồng hành với chương trình Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ, mỗi khi gặp khó khăn trong kinh doanh, chúng tôi lại nhớ đến câu chuyện của các bạn, và chính những câu chuyện ấy đã tiếp thêm cho chúng tôi sự tự tin để vượt qua khó khăn”.

Đấy cũng là suy nghĩ của nhiều doanh nhân miền Trung đang sống xa quê hương nhưng tấm lòng luôn hướng vọng về quê nhà và những học trò nghèo khó.

Trong buổi giao lưu, câu chuyện giữa ông Nguyễn Ngọc Cúc, một nông dân ở Thăng Bình (Quảng Nam), với những nhân vật của Tiếp sức đến trường đã gây xúc động cho nhiều người. Mấy năm trước ông Cúc chứng kiến câu chuyện của “Lạc ổi” trong một lần trao học bổng Tiếp sức đến trường, câu chuyện đã khiến ông đêm về nằm khóc vì thương xót cậu học trò nghèo hiếu thảo, để rồi từ đó ông đi tìm các gương mặt ứng viên cho học bổng này.

Và năm nay “thành quả” của ông Cúc là Nguyễn Thanh Nhân - cậu học trò nghèo ở Bình Nguyên (Quảng Nam) đã đậu hai trường đại học danh giá: Y dược Huế và Bách khoa Đà Nẵng, nhưng chuyện đến với giảng đường là điều cậu không hề nghĩ đến. Công việc mỗi ngày của Nhân là đan lát trên những chiếc khung mây tre để nuôi mẹ và bà. Ông Cúc đã đưa Nhân đến gặp phóng viên của chương trình Tiếp sức đến trường để cậu có được suất học bổng này.

Nhiều người không nén nổi xúc động khi xem clip về bạn Nguyễn Thị Thương ở Quảng Nam và người cha tiều phu bệnh tật với những bó củi nhọc nhằn nuôi con đến trường. Trong tận cùng cơ cực ấy, Thương đã đậu vào ĐH Nông lâm Huế. Khi MC Minh Hoàng hỏi Thương rằng em có cho bố biết để đến dự buổi lễ hôm nay, Thương bảo nhà chỉ có một chiếc xe đạp thì em đã đi, bố không thể đến được. Nhưng ban tổ chức đã âm thầm đưa cha em tới. Phút cha và con ôm chầm lấy nhau trên sân khấu, gương mặt khắc khổ của người cha bên đứa con bé nhỏ với tuổi thơ đã chịu quá nhiều nhọc nhằn khiến nhiều người ràn rụa nước mắt...

Hai ngày gặp gỡ trên đất Quảng đã khiến các bạn trẻ nhận thêm được nhiều điều còn lớn hơn cả suất học bổng. Đó là những ân tình được nhen lên nồng ấm, tiếp thêm nghị lực cho các bạn vững tin trên con đường học vấn. 




Theo Tuổi trẻ