“Tiếp sức người lao động” 2013: Áo xanh thầm lặng ở bến xe

(CTG) Sài Gòn những ngày đầu tháng 3 nóng như đổ lửa, hơn 80 tình nguyện viên chương trình “Tiếp sức người lao động” 2013 vẫn thay nhau túc trực tại các bến xe để tư vấn, hỗ trợ người lao động thông tin về chương trình giới thiệu việc làm miễn phí.


Giữa trưa nắng, chiếc xe khách chạy vào bãi đậu bến xe miền Đông, nhóm sinh viên tình nguyện chương trình “Tiếp sức người lao động” ùa đến, “tiếp cận” ngay từ cửa xe, phát cẩm nang thông tin, giới thiệu về chương trình...

Đón lao động ở cửa ngõ thành phố

Những ngày này các tình nguyện viên - là sinh viên các trường ĐH-CĐ trên địa bàn TP.HCM - có mặt “trên từng cây số” tại bốn bến xe miền Đông, miền Tây, An Sương và Ngã Tư Ga để tiếp sức cho người lao động. Cầm trên tay tấm bảng “Giới thiệu việc làm miễn phí” cùng xấp tờ rơi giới thiệu chương trình, Nguyễn Hoài Phương (SV năm 1 CĐ Viễn Đông) luôn nhanh chân đến với các lao động vừa bước xuống xe...



Tình nguyện viên (phải) hướng dẫn, tư vấn người lao động tại bến xe miền Đông trong chương trình “Tiếp sức người lao động” năm 2013 - Ảnh: Bình Thanh


“Anh có cần xin việc làm thì hãy đến văn phòng chương trình “Tiếp sức người lao động” đặt ở phía bên kia, ở đó nhân viên trực sẽ giới thiệu, tư vấn việc làm miễn phí cho anh. Còn đây là cẩm nang có ghi tất cả thông tin về chương trình, anh có thể xem và giới thiệu lại cho bạn bè...”, Hoài Phương vừa nói vừa đưa cẩm nang thông tin của chương trình đến một người lao động vừa bước xuống bến xe. Cứ như vậy, mỗi sáng sớm nhóm tình nguyện viên lại nhận xấp cẩm nang rồi chia nhau đi khắp các bến xe, giới thiệu chương trình đến người lao động.

Ở phòng đợi xe đi của bến xe, một nhóm sinh viên khác đang lân la trò chuyện và phát cẩm nang thông tin cho hành khách. Theo Đặng Thị Lan Anh (SV năm 2 ĐH Tôn Đức Thắng), nhiều người lao động ở quê vẫn còn chưa biết đến chương trình, vì vậy nhóm tranh thủ phát cẩm nang thông tin cho hành khách chuẩn bị về quê để giới thiệu lại cho mọi người. Đã có những trường hợp lao động chưa tìm được việc nên đành về quê, nhưng khi biết về chương trình “Tiếp sức người lao động” họ đã quay lại văn phòng tìm kiếm cơ hội việc làm ở thành phố.

Đội trưởng Đặng Viễn (SV năm 3 ĐH Tôn Đức Thắng) cho biết công việc của nhóm là giới thiệu chi tiết chương trình “Tiếp sức người lao động” từ việc làm miễn phí, cơ hội học nghề, tư vấn thêm công việc phù hợp cho người tìm việc... cho đến việc chỉ đường hoặc hỗ trợ thông tin về xe ôm, nhà trọ giá rẻ. Đội tình nguyện gồm hơn 80 thành viên đã được tập huấn các kỹ năng giao tiếp, tìm kiếm công việc, tư vấn hoàn thiện hồ sơ, kỹ năng thích ứng công việc... trước khi tham gia chương trình.

Những bài học...

Với nhiều tình nguyện viên, hai tuần tham gia chương trình là thời gian trải nghiệm đầy ý nghĩa, giúp các bạn học thêm những bài học quý giá từ cuộc sống. Nguyễn Quỳnh Nga (SV năm 3 ĐH Hoa Sen) tâm sự: “Thế giới trước đây của mình chỉ có bạn bè và gia đình thôi, bước ra đường lúc nào cũng sợ có người xấu. Ở bến xe mấy ngày qua gặp đủ loại người đã giúp mình nhận ra xung quanh vẫn có nhiều người tốt. Nhờ tham gia chương trình mình đã trưởng thành hơn”.

Còn với chàng sinh viên Lê Anh Quốc (ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM) thì công việc tình nguyện đã làm Quốc sửa được tính rụt rè của mình. “Mình muốn dạn dĩ hơn nên tham gia hoạt động tình nguyện này. Ban đầu, việc phải tiếp xúc với nhiều người lạ đối với mình cũng khó khăn lắm, nhất là khi người được tư vấn làm lơ mình. Nhưng chính hình ảnh nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên khác đã tiếp thêm động lực cho mình theo đuổi công việc”.

Trịnh Thúy Ngân (SV năm 3 ĐH Mở) dù đã tham gia nhiều hoạt động như “Tiếp sức mùa thi”, tình nguyện viên cho đại hội thể dục thể thao dành cho người khuyết tật... nhưng đến lần tham gia chương trình “Tiếp sức người lao động” này vẫn giúp Ngân có những trải nghiệm mới. “Qua việc tư vấn hỗ trợ người lao động, mình đã rút ra được nhiều kinh nghiệm tìm việc làm sau khi ra trường để tiết kiệm thời gian và công sức.

Công việc này cũng giúp mình hiểu rõ hơn những yêu cầu thường gặp từ các nhà tuyển dụng”, Ngân chia sẻ sau hơn một tuần tham gia chương trình. Đặng Thị Lan Anh (ĐH Tôn Đức Thắng) lại cho biết ngoài việc giúp người lao động tìm kiếm việc làm, tham gia chương trình giúp cô hiểu hơn về các ngành nghề, cách xin việc, chuẩn bị hồ sơ để có thể về tư vấn, giúp đỡ các anh chị sống cùng xóm trọ tại đường Huỳnh Tấn Phát, cạnh Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7, TP.HCM).

Tham gia chương trình, mỗi tình nguyện viên đã phát hiện cho mình một góc nhìn mới mẻ về cuộc sống, nhưng cảm xúc chung đọng lại trong các bạn vẫn là cảm giác tự hào về những việc thiết thực đã làm được để giúp đỡ những người lao động.

Chương trình “Tiếp sức người lao động” 2013 do Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm TP.HCM (YES Center, thuộc Thành đoàn TP.HCM) phối hợp với báo Tuổi Trẻ, Đoàn Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn và các quận, huyện đoàn thực hiện trong suốt năm 2013 với ba đợt cao điểm diễn ra vào tháng 3, tháng 7 và 8, tháng 11 và 12.

 

Theo TT