Tình nguyện viên triển vọng năm 2012

(CTG) Anh Bùi Văn Lâm, sinh viên Đại học Luật Hà Nội đã vinh dự nhận giải thưởng “Triển vọng” tình nguyện năm 2012, dành cho tình nguyện viên tiêu biểu tại Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2012, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) tổ chức vào tối 4/12/2012.


Anh Bùi Văn Lâm, sinh ra và lớn lên tại vùng quê Bắc Giang. Xuất thân trong một gia đình khó khăn, cả hai bố mẹ đều làm nghề nông thu nhập của gia đình không mấy ổn định. Bố của Lâm thường xuyên phải đi phụ hồ để tăng thêm thu nhập, chèo chống và nuôi hai anh em Lâm ăn học. Là người anh cả của gia đình, Lâm hiểu được công lao sự vất vả cha mẹ, nên anh không ngừng ước mơ và phấn đấu học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức. Năm 2009 với ước mơ cháy bóng được trở thành Luật sư anh đã thi đỗ và trở thành sinh viên Đại học Luật Hà Nội



Lâm và các bạn trong nhóm tình nguyện đang hương dẫn các sĩ tử đi thi (Ảnh nhân vật cung cấp)


Đi lên từ sự khó khăn vất vả, nên Lâm rất hiểu được các hoàn cảnh đang cần được sự sẻ chia, đồng cảm, giúp đỡ. Đó cũng chính là lý tưởng mà anh mang theo trong suốt quá trình đi làm tình nguyện. Với anh, tuổi trẻ là công hiến, góp sức xây dựng quê hương và “sống ở trên đời đâu chỉ nhận cho riêng mình” .

Lâm quan niệm, tình nguyện là cầu nối của sự chia sẻ, do vậy tình nguyện là cuộc sống của anh. Anh tham gia các hoạt động tình nguyện đơn thuần chỉ là mong muốn cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết, để được giúp đỡ nhiều người và gắn kết những người có cùng đam mê. Lâm tâm sự: “đã có lúc anh tưởng chừng như chán nản, buông xuôi, nhưng rồi anh lại tự chấn tĩnh lại, cân đối sắp xếp công việc một cách kế hoạch và dung hòa giữa việc học tập - hoạt động tình nguyện và theo anh cách tốt nhất là học trong tình nguyện và tình nguyện ngay cả khi học tập”.

Trong những lần đi tình nguyện, Lâm vẫn còn nhớ rất rõ trong chương trình “Mùa đông ấm 2011” tại xã Phong Vân - Lục Ngạn - Bắc Giang, khi bắt gặp những hình ảnh của những căn nhà vách đất xiêu vẹo, lụp xụp, gặp những em nhỏ lấm lem, chân trần, áo mỏng trong mùa đông … anh có cảm giác tê buốt, ngẹn ngào như chính mình đang trong hoàn cảnh đó. Và cũng chính vì những điều như thế mà ngọn lửa đam mê tình nguyện, sự nhiệt huyết tuổi trẻ trong anh lại càng bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và ngọn lửa đó lan tỏa, sáng mãi trong cộng đồng những người đam mê tình nguyện.



Anh Bùi Văn Lâm (áo xanh, bên trái) nhận Giải thưởng "Triển vọng" năm 2012. Ảnh: Đăng Hải


Trong cuộc sống mưu sinh, với nhiều sự vất vả, bon chen, tấm gương chàng sinh viên Đại học Luật Hà Nội như Lâm, với những hoạt động tình nguyện sôi nổi, tâm huyết thật đáng quý…Nhất là trong điều kiện đất nước còn gặp nhiều khó khăn, vấn đề an sinh xã hội đang cần được quan tâm, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ.


Hoàng Long