Tôi sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách

(CTG) Anh là Lê Hồng Thủy - một trong 6 thanh niên tiêu biểu của tỉnh Bắc Cạn về dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2009.

Lê Hồng Thủy (1983) là chủ nhiệm trang trại Hồ Việt Quyền, chi đoàn 4, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Trong 3 năm xây dựng, từ một khe núi hoang vu với hai bàn tay trắng, hiện nay trang trại đã có 20ha rừng, một đường ôtô dài 600m; đường xe máy dài 500m; nuôi 2000 con gà thịt; tạo công ăn việc làm ổn định cho 10 người với thu nhập bình quân 600.000đ/tháng.

Anh còn tham gia sáng lập hai CLB thể dục thể thao cho Đoàn xã Hà Hiệu và huyện Ba Bể: trực tiếp điều hành và giảng dạy miễn phí cho 200 cụ tập dưỡng sinh, hơn 100 em tập aerobic, 30 em tập võ thuật và 20 em tập múa lân; đạo diễn, dàn dựng nhiều chương trình thể thao cho tỉnh, huyện, xã. Đặc biệt đội võ thuật đã giành 03 huy chương bạc, 6 huy chương đồng tại các giải thi đấu quốc gia.

Tháng 3 vừa rồi, anh vinh dự được phó thử tướng Nguyễn Thiện Nhân trao thưởng trong lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2008 do TƯ Đoàn và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam bầu chọn.

Thanhgiong.vn đã có cuộc trò chuyện với Thủy trước giờ Đại hội:

PV: Cảm giác của anh khi về dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác?

Lê Hồng Thủy: Hạnh phúc và tự hào là cảm giác của mình lúc này. Mình thấy con đường mà mình lựa chọn là đúng đắn, có thêm nghị lực để bước tiếp.

PV: Trước khi có được thành công như ngày hôm nay anh đã gặp không ít khó khăn thử thách?

Lê Hồng Thủy: Khó khăn thử thách thì rất nhiều. Và cả những thất bại nữa.

PV: Mỗi lần khó khăn hay thất bại anh thường làm gì? Động lực nào giúp anh vượt qua khó khăn?

Lê Hồng Thủy: Mình thường đến những nơi tĩnh lặng, thường là Hồ Ba Bể, đánh những động tác mạnh mẽ nhất của môn võ Hồ Việt Quyền, sau đó ngồi lại chiêm nghiệm và ghi lại bằng thơ. Câu nói của Bác “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết trí ắt làm nên” luôn luôn thường trực trong suy nghĩ của mình, là động lực giúp mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.

PV: Sắp tới, anh sẽ cho ra mắt công ty riêng. Anh có thể cho biết lĩnh vực kinh doanh của công ty?

Lê Hồng Thủy: Mình đã hoàn thành thủ tục pháp lý và đúng ngày 9 tháng 9 tới sẽ khai trương công ty. Tư tưởng của Bác “Dân cường thì nước mạnh” đã đưa mình đến với mong muốn đem sức khỏe tới cho mọi người. Vì thế công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như mở rộng trang trại để sản xuất thực phẩm sạch, tư vấn sức khỏe, phát triển các CLB thể dục thể thao, du lịch sinh thái.

PV: Anh làm kinh tế giỏi và cũng rất đam mê võ thuật. Anh có thể chia sẻ con đường đến với võ thuật của mình?

Lê Hồng Thủy: Học hết lớp 12, mình sang Trung Quốc học võ 2 năm. Mình đạp xe đạp từ Bắc Cạn sang bên đó, qua Nam Ninh đến Quảng Đông để tìm kiếm một cơ duyên học võ. Sau 6 tháng đạp xe trên đất bạn, rửa bát thuê ở các quán phở ven đường để sống qua ngày, mình đã tìm được môn võ cần học đó là Thái Cực Quyền.

Về Việt Nam, mình tham gia sinh hoạt với Hội võ thuật Hà Nội và Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam để hoàn thiện tư cách pháp nhân được phép dạy võ công khai. Thời gian học tại Hà Nội, mình đã từng ăn mì tôm hàng 9 tháng trời, thậm chí có đêm phải ngủ ở vỉa hè của nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.

Hoàn thành khóa học mình về làm huấn luyện viên cho Trung tâm thể dục thể thao Bắc Cạn được hai năm. Tháng 9 năm 2007 mình xin nghỉ việc để bắt tay vào làm trang trại. Đồng thời trong thời gian đó, CLB võ thuật Hồ Việt Quyền ra đời. Từ cụ già đến trẻ nhỏ đều đến CLB để tập luyện đã khích lệ mình rất nhiều. 

Võ thuật là niềm đam mê lớn nhất của mình. Và đem lợi ích của võ thuật phục vụ bà con làng xóm là điều trăn trở từ khi mình trở về từ Trung Quốc. Nếu như ai cũng nghĩ đến những đồng học phí thì sẽ không bao giờ có chuyện các cụ ở một huyện miền núi đi tập dưỡng sinh, sẽ không có phong trào thể dục thể thao ở một xã miền núi hẻo lánh.

Lê Hồng Thủy và các thành viên trong CLB Hồ Việt Quyền trong một thế võ

PV: Theo em được biết, anh đang chuẩn bị cho ra mắt một tập thơ. Anh có thể chia sẻ với bạn đọc về những cảm hứng nào đưa anh đến với thơ ca?

Lê Hồng Thủy: Mình không phải là một người hay thơ, không đem chuyện thơ ra bàn luận. Mình cũng không xem đó là thơ, đó chỉ là những khoảnh khắc của tâm hồn mình. Thơ chỉ là sự chia sẻ, triết lý của chính bản thân mình, là sự chiêm nghiệm từ những thất bại mà mình đã trải qua.

PV: Thơ là sự chiêm nghiệm từ những thất bại mà anh đã trải qua. Anh có thể kể về sự chiêm nghiệm đó trong một bài thơ mà anh tâm đắc?

Lê Hồng Thủy: Một lần mình phá sản hết toàn bộ, phải bán cả chiếc xe máy đi lại nhưng vẫn phải duy trì dạy dưỡng sinh cho 200 cụ và cho các em. Từ trang trại của mình tới CLB là 19 cây số. Mình quyết định đi bộ 19 cây số vào sáng sớm để đến CLB. Chuyện này là hoàn toàn có thật. Trên đường đi mình bất chợt nảy ra ý thơ:
                                             Sáng sớm nay ta cất bước vượt đèo
                                             Mây bồng bên cuốn theo bàn chân thép
                                             Đã qua rồi một con đèo nho nhỏ
                                             Ngước nhìn lên lại có một đỉnh đèo…?
Những thất bại của mình trước đó còn nhỏ lắm, vượt qua được rồi thì lại có tiếp những khó khăn, thử thách phía trước. Cuộc đời vốn dĩ là những khó khăn và cách duy nhất để vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó. Và mình sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách.

PV: Anh nghĩ gì về thế hệ thanh niên Việt Nam bây giờ?

Lê Hồng Thủy: Các bạn trẻ là trụ cột của quốc gia. Năng động, sáng tạo tuy bên cạnh còn một số bạn chưa biết kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc. Nhưng mình luôn tin tưởng rằng các bạn trẻ sẽ khẳng định vị thế của việt nam trên trường quốc tế.

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc cho những dự định của anh sẽ thành hiện thực.

Thánh Gióng xin chia sẻ với bạn đọc bản thảo một vài bài thơ trong tập thơ "Nhật ký Đường sóng gió" của Lê Hồng Thủy sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

CẢM TÁC BÁC LUYỆN QUYỀN
Hà Hiệu, ngày 2 tháng 9 năm 1996

Cháu sinh ra khi Bác đã đi xa
Nghe lời Bác “Dân cường thì nước thịnh”
Cháu ước mơ xây tinh thần thượng võ
Hồn trong võ bản hùng ca Bác Hồ

Ôi hôm nay cháu reo lên vui sướng
Bác Hồ, kia nét thái cực nhu hòa
Bước nhẹ nhàng, thanh thoát và ung dung
Mỗi nét quyền mỗi nét dậy núi sông

Hồ Việt Quyền mang bóng hình của Bác
Vượt đại dương vượt qua ngàn sóng cả
Lồng trong võ có tinh thần dân tộc
Có con đường Bác đưa tới tương lai

QUYẾT CHÍ
Nà Phặc, ngày 24 tháng 12 năm 2000

Ta đây vương nợ trang nam tử
Thề với núi sông đạo võ công
Ngàn thu không phải vì danh lợi
Quyết là muốn tỏ chí không hèn

SÓNG GIÓ
Chợ Đồn, ngày 18 tháng 11 năm 2007

Sóng gió từng cơn, họa từng cơn
Muôn nghìn nguy khốn, muôn nghìn trí
Theo sóng, đùa gió, thử gian truân
Trong cõi muôn trùng anh hùng sinh

TAN VÀO SƯƠNG
Trang trại, ngày 5 tháng 4 năm 2008

Một khe núi và chỉ những chàng trai
Đặt niềm tin trên đôi bàn tay trắng
Giữa thẳm sâu trong đêm trường chí lớn
Ôm hồn đất hát nhạc Rừng Bất Tử

Nước vẫn chảy và đất vẫn thầm thì
Kể thời gian tri kỷ gặp anh hùng
Đêm ngắm trăng, sớm luyện võ trong rừng
Biến khe hoang thành hình trang trại

Triệu đêm dài một ngày bình minh nắng
Tìm anh hùng, người đã tan vào sương
Chí làm trai vẫn thế, nghìn năm thế
Sống để đời một thoáng đỉnh non cao 

 

La Hoàn
Ảnh: Tuổi trẻ