“Nghe kể Trại hè Thanh Đa vui lắm nên em mong mau đến hè để được tham dự. Đến đây, em thấy đúng như vậy. Trại hè thật đông vui, mấy bạn rất hòa đồng, còn các thầy cô phụ trách thì rất dễ mến”. Em Phạm Trâm Oanh, con chị Phạm Thị Luyến (Xí nghiệp Bán lẻ xăng dầu-Tổng Công ty Petrolimex) hớn hở khoe như vậy trong ngày khai mạc Trại hè Thanh Đa, 7-6. Trại hè Thanh Đa lần thứ 32 do LĐLĐ TPHCM và Thành đoàn TP tổ chức mang tên “Thăng Long vui hội ngàn năm” với sự tham gia của hơn 4.000 con CNVC-LĐ.
|
Nôn nao chờ đợi
Em Nguyễn Hoàng Đức Huy, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn An Ninh (quận 12- TPHCM), kể: “Đêm qua, em với mẹ thức đến khuya để sửa soạn đồ đạc. Cả đêm, em nôn nao ngủ không được, mong cho đến sáng để gặp mặt các bạn”. Đây là lần thứ hai Huy tham gia trại hè nên em có rất nhiều bạn bè.
Ba Huy, ông Nguyễn Hữu Hoàng, đang làm việc tại Đài Truyền hình TPHCM, nói: “Tính Huy nhút nhát nên lần đầu vợ chồng tôi phải động viên rất nhiều cháu mới đi. Không ngờ, sau khi dự trại về, cháu sống nền nếp, ngăn nắp hẳn lên rồi hứa sẽ học tốt để năm sau được tiếp tục tham gia trại hè”.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM: Sân chơi cho con CNVC-LĐ khi hè về |
Rèn sức khỏe, luyện kỹ năng
Không chỉ là sân chơi mà trại hè còn là nơi rèn luyện kỹ năng, văn hóa ứng xử cho con CNVC-LĐ. Anh Phạm Quang Thiện, Trại phó Trại hè Thanh Đa, cho biết: “Đi trại hè, các em không chỉ vui hơn, khỏe hơn mà còn mở mang kiến thức. Đó là điều chúng tôi muốn hướng tới”. Bên cạnh các trò chơi vận động như bóng đá, thi thể dục với nhạc, trại hè còn có các trò chơi kỹ năng, tạo tính khéo léo cho các em như thiết kế thời trang, dựng lều, ủi quần áo, pha trà, làm tên lửa...
Hướng đến 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, năm nay, các em sẽ được sống trong không khí lịch sử với những tên đội đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc: làng tranh, làng đá, làng lụa, làng chiếu, làng hoa, làng chài, làng gòn, làng nón... cùng các trò chơi dân gian như lựa đậu cùng cô Tấm, tô tượng, viết thư pháp Việt, vẽ tranh cát... Em Nguyễn Thanh Triết, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Văn Bé, quận Bình Thạnh- TPHCM, cho hay: “Khi biết tham gia trại hè sẽ được hóa thân thành các nhân vật lịch sử, tụi em rất hứng thú”.
Sẵn sàng đón con ngoan, trò giỏi
Trại hè năm nay thay đổi rất nhiều như sân khấu mới, hiện đại hơn. Xung quanh hội trường và nơi các em ở treo rất nhiều băng-rôn với chủ đề “Thăng Long vui hội ngàn năm”. Nhà nghỉ khách sạn CĐ Thanh Đa cũng đã xây sân bóng đá cỏ nhân tạo thay cho sân cát...
Bà Ngô Bạch Cúc, phó giám đốc nhà nghỉ, kể: “Chúng tôi đã nỗ lực hoàn thiện công trình hội trường và sân bóng để kịp đưa vào phục vụ các em.
Riêng các món ăn, khách sạn cũng phải chọn lựa thật kỹ. Hè năm nay nóng hơn mọi năm, các em lại chơi nhiều, đổ mồ hôi nhiều nên chúng tôi đưa nhiều món canh mát, bổ dưỡng vào thực đơn”.
Chương trình trại hè
- Ngày thứ nhất “Thăng Long hội tụ”: Khai mạc trại hè, sinh hoạt tập thể. - Ngày thứ tư “Rạng rỡ VN”: Trò chơi lớn, dạ hội. |
Theo Người lao động