Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò: Ươm mầm xanh mơ ước

(CTG) Từ ngày 3 đến 6/6 vừa qua tại Hà Nội, Hội Đồng đội Trung ương tổ chức trại sáng tác thơ văn tuổi học trò “Ước mơ Xanh”. Tham gia trại sáng tác có hơn 60 em thiếu nhi đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ thơ văn, câu lạc bộ phóng viên nhỏ của 15 Nhà thiếu nhi khu vực phía Bắc.


Chương trình bao gồm các hoạt động thăm quan, dã ngoại tạo cảm hứng sáng tác tại các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn thành phố; các buổi tập huấn sáng tác thơ văn cho các trại viên do các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng viết về tuổi học trò hướng dẫn; giao lưu giữa các trại viên với các cây bút trẻ Hà Nội…

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc trại, chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương, khẳng định: “Chị mong các em kế tục tinh thần các tác phẩm của các anh, chị nhà thơ, nhà văn để sáng tác, sáng tạo tinh tế, giàu trí tuệ, cảm xúc hơn, để có thật nhiều tác phẩm hay cho nền văn học nước nhà. Chúc cho các em có một mùa hè đầy vui tươi và bổ ích!”.



Lại Bị Bích Ngọc (lớp 9, THCS Vĩnh Yên, Vĩnh Phú)

Các em thiếu nhi khi về dự trại đều có chung tinh thần phấn khởi và hứng thú với các hoạt động dã ngoại và sinh hoạt thơ, văn sôi nổi với các anh, chị phụ trách ở Hội Đồng đội Trung ương, các “anh, chị” nhà thơ, nhà văn viết cho thiếu nhi như nhà thơ Trần Đăng Khoa, Hồng Thanh Quang, Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Phương Liên, Dương Thuấn…

Em Lại Thị Bích Ngọc (lớp 9, trường THCS Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Em rất vui vì được tham dự trại hè sáng tác thơ văn năm nay. Bên cạnh việc giao lưu, học hỏi với các bạn tỉnh khác, chúng em còn được các cô, chú nhà văn, nhà thơ Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm sáng tác, tập huấn kĩ năng về ngôn ngữ, truyền đạt cảm xúc cho tác phẩm”.

Bài thơ đầu tiên Ngọc sáng tác là khi em học lớp 6. Em làm thơ để chia vơi nỗi buồn của mẹ khi người cha mà em vô cùng yêu quý qua đời. Nó cũng coi như một lời cảm ơn mộc mạc, chân thành với người mẹ một mình tần tảo nuôi hai chị em. Cảm xúc ấy như được sống lại khi em thể hiện bài thơ “À ơi!” thật cảm động về người mẹ trong buổi lễ khai mạc hội trại:

“À ơi tiếng hát mênh mang
Trên vành nôi nhỏ ngân vang từng lời
À ơi công mẹ như trời
Nuôi con khôn lớn suốt đời con ghi
À ơi câu chuyện li kì
Từng lời mẹ kể con ghi vào lòng
Tình mẹ như suối mát trong
Đêm khuya mẹ vẫn bế bồng hát ru
Tình mẹ như gió mùa thu
Êm đềm giọng hát lời ru ngọt ngào”

Không chỉ bộc lộ tài năng thi ca, Ngọc còn khiến mẹ cảm thấy tự hào xiết bao khi em hiện đang tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh, tham gia Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ tỉnh Vĩnh Phúc và rất nổi tiếng với nhiều bài báo về trẻ em và môi trường trên Bản tin nhà thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc, Báo Thiếu niên Tiền Phong.



Thân Thị Sao Mai (lớp 10, THPT Thái Thuận, Bắc Giang)

Cùng vinh dự thể hiện các tác phẩm thơ văn đêm khai mạc, em Thân Thị Sao Mai (lớp 10, trường THPT Thái Thuận, Bắc Giang), Chủ nhiệm CLB Phóng viên nhỏ tỉnh Bắc Giang, chia sẻ: “Em mong muốn gặp chú Trần Đăng Khoa từ rất lâu rồi. Tập thơ “Góc sân và Khoảng trời” của chú đã trở thành sách gối đầu giường của em. Nhờ những cảm xúc tự nhiên, trong sáng truyền đạt trong tác phẩm ấy, em đã sáng tác bài thơ đầu tay năm lớp 3”.

Mới tham gia Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ tỉnh Bắc Giang được hơn một năm nhưng Sao Mai đã được bầu làm Chủ nhiệm. Bên cạnh đó, Sao Mai đã gặt hái không ít giải thưởng Báo chí Tuổi thơ năm 2009 của Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Bắc Giang về cho mình: Giải ba Báo chí Tuổi thơ cho bài báo “Mặt trái của nơi làm sạch môi trường”, Giải khuyến khích cho câu chuyện “Một bài học đắt giá”… Hiện, Sao Mai đang là phát thanh viên của chương trình Tiếng nói Tuổi thơ, Đài Phát thanh Bắc Giang.

Cũng trong buổi giao lưu đêm khai mạc, các nhà văn, nhà thơ viết cho thiếu nhi đã chia sẻ những trải nghiệm suốt chặng đường viết các tác phẩm cho trẻ em. Các nhà văn, nhà thơ đều khuyến khích các em nhỏ chăm chỉ học tập, đọc sách, báo thiếu nhi và tập ghi lại những xúc cảm trong sáng tuổi ô mai để có được vốn ngôn ngữ tiếng Việt nhất định đáp ứng nhu cầu miêu tả, bộc lộ cảm xúc cho một tác phẩm hay và có hồn.

Một số hình ảnh Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò:
 



Các bạn nhỏ chụp hình kỉ niệm tại khu vực Bia Tiến sĩ, Văn Miếu - Ảnh Ngọc Trâm




Hăng say “lao động nghệ thuật” ở làng nghề Gốm Bát Tràng, Hà Nội - Ảnh Ngọc Trâm




Ảnh Ngọc Trâm




Ảnh Ngọc Trâm




Giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa đêm khai mạc - Ảnh Phi Khuyên




Giao lưu với nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn - Ảnh Phi Khuyên

Phi Khuyên