Dự Lễ trao giải có chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; TS. Lê Văn Cầu, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh Niên; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn...
![]() Chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao giải Cuộc thi. |
Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” đã góp phần tôn vinh các tấm gương thanh, thiếu nhi và những người tàn tật có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực, tình yêu cuộc sống, ý chí mãnh liệt vượt lên số phận để khẳng định mình, trở thành những người có ích cho cuộc sống, cho xã hội, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Cuộc thi cũng là hoạt động giới thiệu những tấm gương tiêu biểu vượt khó trong cộng đồng để mọi người, đặc biệt là lơp trẻ hiện nay học tập, noi theo. Thông qua Cuộc thi này, thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với những người tàn tật, những người có số phận khó khăn về mọi mặt, để họ thực sự “tàn mà không phế” trở thành người có ích cho xã hội.
|
Sau một năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được 5.319 bài dự thi của các tác giả từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cuộc thi lần này có tới hơn 30% bài dự thi do những người tàn tật tự viết về mình và những người có cùng cảnh ngộ. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện vượt khó có thật của bản thân cũng như bè bạn mà các tác giả có dịp gặp gỡ chứng kiến nên các bài viết thực sự thuyết phục được người đọc.
|
Thật đáng khâm phục trước nỗ lực vượt khó “Vươn lên bằng trái tim không khuyết” của tác giả Nguyễn Phương Thúy ở phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì , tỉnh Phú Thọ. Bị bệnh hiểm nghèo từ năm 12 tuổi. Sức khỏe yếu ớt, cử động khó khăn, cơ thể nhức nhối, sưng phù, tấy buốt đến mức nhiều khi bật khóc, song Thúy vẫn kiên trì học viết, học vẽ trong tư thế nằm ngửa. Ý chí quyết tâm chiến thắng tật bệnh và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, vào tương lai phía trước đã giúp Phương Thúy tìm được lối đi cho riêng mình trên đường đời đầy chông gai, thách thức. Đến nay Phương Thúy đã trở thành một nhà văn trẻ với nhiều tác phẩm văn học được trao giải thưởng và được bạn đọc ghi nhận, ngợi khen. Trong bài viết dự thi Phương Thúy tâm sự: “Tôi muốn tiếp tục vươn xa hơn với ước vọng khẳng định mình. Dù khó khăn tôi cũng không từ bỏ. tôi mong cuộc đời cũng như mọi người sẽ mỉm cười với tôi. Và tôi mỉm cười với tất cả.”.
![]() |
Như chú chim non mất tổ ấm, Hoàng Minh Ý bị gia đình bỏ rơi từ năm lên 3 tuổi. Được đón vào nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (TP. Hồ Chí Minh) với đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, Hoàng Minh Ý không buông xuôi, cam chịu màn đêm tăm tối của số phận. Bằng ý chí vượt khó, từng bước vươn lên bằng con đường say sưa, khổ luyện học tập, Hoàng Minh Ý đã tìm được nguồn sáng cho riêng mình. Chị Nguyễn Thị Sửu ở phố Nguyễn Khang (Hà Nội) đã kể lại câu chuyện xúc động về những năm tháng vượt khó khăn, gian khổ của chính bản thân mình để trở thành cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người” qua bài viết dự thi “Hơn sáu thập kỷ chỉ một dáng đi nghiêng quyết vượt mọi thử thách để sống hữu ích cho đời”.
![]() |
Sau bốn năm tổ chức, cuộc thi viết “Vượt lên số phận” đã trở thành nơi gặp gỡ, kết nối của những tấm gương vượt khó. Đến với cuộc thi mang tính nhân văn sâu sắc, những người có cùng cảnh ngộ được tâm sự, chia sẻ và động viên nhau vững vàng vượt qua sóng gió cuộc đời, bền bỉ vươn lên để lập thân, lập nghiệp.
![]() |
Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 1 giải tập thể, 1 giải đặc biệt, 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 10 giải khuyến khích cho các tác giả.
![]() |
Dịp này, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi viết “Giới thiệu gương thanh niên làm kinh tế giỏi” nhằm giới thiệu, biểu dương, tôn vinh các tấm gương thanh biết vươn lên làm chủ cuộc sống làm giàu chính đáng, trở thành những người có ích cho xã hội, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Tổng giá trị giải thưởng là 32 triệu đồng, trong đó có 1 giải Nhất trị giá 7 triệu đồng; 2 giải Nhì (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 3 giải Ba (Mỗi giải 3 triệu đồng); 6 giải khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng). Bài dự thi bằng văn xuôi tiếng Việt tối đa 2.000 từ (đánh máy một mặt trên giấy A4, ban tổ chức không trả lại bản thảo), tác phẩm dự thi phải là những bài chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hạn cuối đến hết ngày 31/8/2013 (theo dấu bưu điện hoặc thời gian trong e-mail). Bài dự thi gửi về Tạp chí Thanh niên, thanhnienviet.vn. Địa chỉ: Số 5, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Lễ trao giải dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 10/2013...
Đăng Hải