Dự buổi họp mặt có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và nhiều lãnh đạo thanh niên, các CLB truyền thống...
“Nhiều đồng chí đã ngã xuống, máu xương của họ đã lẫn vào đất. Đất nước của chúng ta hôm nay có được tự do từ máu xương của họ! Họ đã lao động dũng cảm, chiến đấu hết mình, chúng ta tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ, nguyện sống xứng đáng với sự hi sinh của họ”. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bắt đầu buổi trò chuyện của mình đầy xúc động như thế. Ông nhắc lại tinh thần 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị và ông đọc thơ, bốn câu thơ của cựu chiến binh Lê Bá Dương thấm đẫm tinh thần tri ân của những người còn sống hôm nay: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ / Đáy sông còn đó bạn tôi nằm / Có tuổi hai mươi thành sóng nước / Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.
Truyền lửa...
Chủ tịch nước nhấn mạnh buổi gặp gỡ hôm nay giữa các thế hệ, với ông, là sự chuyển lửa cho người trẻ bây giờ. Ông nói: “Máu xương của nhiều người đã lẫn vào lòng đất cho đất nước này nở hoa kết trái. Bản lĩnh và trí tuệ của chúng ta không thua ai, chúng ta còn nghèo khó vì hàng ngàn năm Bắc thuộc và hàng trăm năm chiến tranh. Tuổi trẻ bây giờ chỉ có con đường là học tập!”.
Chủ tịch nước kể năm ngoái ông đi thăm Áo, tổng thống Áo nói: “Tôi từng nói với McNamara rằng ông không thắng nổi VN đâu nhưng McNamara không tin! Và lịch sử đã chứng minh tôi đúng!”. Chủ tịch nước kết luận: “Nhân dân VN hiếu hòa, nhưng quân xâm lược đến đây giày xéo quê hương, chà đạp lên tự do thì buộc ta phải chiến đấu, chiến đấu với tinh thần còn cái lai quần cũng đánh, chiến đấu bằng sức mạnh của VN”.
Với tổ chức Đoàn, Chủ tịch nước gửi gắm: “Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng, phải gắn bó máu thịt với nhân dân! Lênin từng nói “giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn”. Khi Đông Âu sụp đổ, chúng ta thấm thía điều này. Lênin lại nói “Một đảng cầm quyền thường dễ phạm hai sai lầm: sai lầm về đường lối và xa rời quần chúng!”. Hãy vững tin ở ngày mai. Vững tin ở Đảng. Vững bước và bước nhanh lên. Xây dựng nước VN XHCN hùng cường trong tương lai. Chúng ta phải cùng nhau ra sức bảo vệ chế độ này, bảo vệ mãi mãi!”.
Giữ lửa
Bí thư Thành đoàn Nguyễn Văn Hiếu thay mặt tuổi trẻ TP.HCM cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo nhà nước đối với công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Bí thư Thành đoàn hứa rằng Thành đoàn TP.HCM sẽ cụ thể hóa các ý kiến của Chủ tịch nước thành nội dung và giải pháp để thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Anh Hiếu nhấn mạnh: “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi cần xác định và tự đề ra cho mình nội dung, yêu cầu phù hợp, phấn đấu rèn luyện nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học tập, lao động và sáng tạo”.
Đại diện cho thế hệ trẻ bây giờ, những người trẻ giữ lửa bằng một tâm thế nhập cuộc của thời lao động sáng tạo tận hiến cùng công cuộc công nghiệp hóa. Thầy giáo Trần Tuấn Anh - giáo viên Trường THCS Bạch Đằng (Q.3, TP.HCM), công dân trẻ tiêu biểu TP 2008 - kể nhiều người cho là môn giáo dục công dân khô khan, làm sao để hứng thú. Thầy nghĩ cách tạo hứng thú bằng những câu chuyện sinh động, thí dụ câu chuyện tiết kiệm của Bác Hồ đã tạo thói quen hũ gạo tình thương. Tổ chức cho các em đi thăm những gia đình nghèo, những cảnh đời khó khăn để đánh thức tinh thần cộng đồng, tình yêu thương con người của các em.
Bên lề buổi gặp gỡ, Trần Minh Châu - phó bí thư thường trực Đoàn trường ĐHDL Kỹ thuật công nghệ TP.HCM - chia sẻ: “Khi có những định hướng đúng, chúng tôi luôn sẵn sàng đi theo. Giới trẻ chúng tôi không xa rời hay đánh mất hoài bão, lý tưởng đâu, cái chính là đôi lúc chưa có “kênh”, chưa có cơ hội để thể hiện điều đó. Mà những buổi gặp mặt như thế này sẽ rất hữu ích và cần có nhiều hơn nữa, vì đây là cơ hội để chúng tôi được tiếp thêm lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc để khẳng định lý tưởng đúng đắn của mình”.
Theo Tuổi Trẻ |