Tuổi trẻ TPHCM thắp nến tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ

(CTG) Lễ thắp nến được tổ chức đồng loạt tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, trong đó, điểm chính diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Cùng thời điểm, chương trình cũng được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương (cũ).

Tối 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải.

Lễ thắp nến được tổ chức đồng loạt tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, trong đó, điểm chính diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Cùng thời điểm, chương trình cũng được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương (cũ).

z6841112484162-04cabe510793fb104754da1783903654.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị thắp nén hương, ngọn nến tưởng niệm anh linh các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng
z6841112705973-528ecdcdb666588b9785a003246b24e6.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thắp hương bên các phần mộ liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Hòa Kim Thái – nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế - Luật (Đại học quốc gia TPHCM) đã gửilời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ và người có công với đất nước.

Theo chị Thái, tuổi trẻ hôm nay sẽ luôn khắc ghi, gìn giữ và tiếp nối truyền thống bất khuất, anh hùng của dân tộc Việt Nam. Trong không gian linh thiêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM cùng các nghĩa trang trên địa bàn, hình ảnh hàng ngàn ngọn nến được thắp lên trước hơn 14.500 phần mộ là lời nhắc nhở đầy xúc động về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến, vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

“Chúng ta không thể có một Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ như hôm nay nếu không có máu, mồ hôi và nước mắt của hàng triệu người lính, thanh niên xung phong, cùng những người mẹ, người cha đã sẵn sàng hy sinh với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, chị Thái bày tỏ và khẳng định tuổi trẻ TPHCM từng là “điểm nóng” trong quá khứ và hôm nay tiếp tục là thế hệ biết ơn, yêu quê hương, sẵn sàng truyền lửa lý tưởng cho mai sau.

z6841112374302-4503966ba132b6caaae8fc27b985056b.jpg
Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố và hàng nghìn đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hương và thắp nến tưởng niệm trước hơn 14.500 phần mộ anh hùng liệt sĩ – những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay với sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước.

Ngay sau nghi thức tưởng niệm, lãnh đạo thành phố và hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đã cùng dâng hoa, dâng hương và thắp hơn 25.000 ngọn nến tại các phần mộ liệt sĩ ở các nghĩa trang.

z6841112817153-0149f8435d82872f798772d22ee7452c.jpg
Các bạn chiến sĩ các chiến dịch tình nguyện hè cùng thắp những ngọn nến tri ân dâng lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ.
z6841112595950-bab78cd606ccaaae88c6953d5dfd2bbc.jpg
z6841133364389-2613effb0f001933461a6b40777ffc0d.jpg
z6841133373152-804ee9fa3005c6807e7e1eafe98b7fcd.jpg
Tuổi trẻ thành phố mang tên Bác thắp sáng hàng chục nghìn ngôi mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: Quốc Thanh - Ngô Tùng
z6841113205423-4b701703e7d21a990da313ca29c1d6d9.jpg
Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM cùng thắp lên những nén tâm hương thành kính.
z6841113428802-e1b12371b66394adf7ca18c7d47efe95.jpg
z6841113317233-415a82d22fa7a9095b7fffbbc3d07f61.jpg
z6841113095476-7a1afe0493b187f87a8808397b563352.jpg
Tuổi trẻ Công an nhân dân thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh, cống hiến cao cả của các bậc tiền nhân. Ảnh: Ngô Tùng

Theo TP