Đến dự có anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Đặng Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Đại tá, Nhà văn Phùng Thiên Tân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NXB Công an nhân dân; Lương y, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai, Tổng giám đốc Tập đoàn Y Dược Bảo Long; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cổng tri thức Thánh Gióng, Đoàn thanh niên Bộ Công an. Đặc biệt là sự có mặt của anh Trương Văn Chín và chị Nguyễn Thị Phương, 2 nhân vật chính trong cuốn tự truyện “Cổ tích tình yêu”.
![]() |
|
Cuốn sách “Cổ tích tình yêu” là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại về một tình yêu. Có lẽ nếu không được tận mắt chứng kiến, rất nhiều người có thể không tin điều tuyệt vời kia còn tồn tại trong cuộc đời này. Tác giả và cũng là nhân vật của tự truyện “Cổ tích tình yêu” là Nguyễn Thị Phương, một cô gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tân Kỳ, Nghệ An nghèo khó. 16 tuổi, cô mắc phải căn bệnh u máu tủy sống và liệt nửa người. Trong suốt những năm tháng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, bên cạnh cô còn có Chín - người đàn ông đã luôn chăm sóc và yêu thương cô hết mực. Mặc cảm trước bệnh tật, đã nhiều lần cô đoạn tuyệt tình yêu và nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi vượt qua mọi rào cản, Chín theo Phương về Nghệ An để hàng ngày được chăm sóc cô. Năm 2006, hai người làm đám cưới. Dường như may mắn đã mỉm cười với hai vợ chồng khi họ đã sinh được một bé trai kháu khỉnh. Đó là đoạn kết có hậu cho một câu chuyện cổ tích về tình yêu. Cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ trong sáng, giàu cảm xúc, ít ai biết được rằng, tác giả của tập sách chỉ mới học đến lớp 9, và cô hoàn thành mấy trăm trang sách trong lúc nằm liệt…
|
Phát biểu tại buổi Lễ trao giải thưởng, anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, những năm qua, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, cổ vũ các tầng lớp thanh niên có ước mơ hoài bão, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần tương thân tương ái, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Từ cuộc vận động này đã có hàng nghìn gương thanh niên đã được các cấp bộ Đoàn, Hội tuyên dương.
|
Cuốn sách “Cổ tích tình yêu”, cho chúng ta thấy một tình yêu, tình bạn, tình người, đặc biệt là mối quan hệ thủy chung son sắc của anh Chín, chị Phương, để các bạn trẻ hôm nay được sống tốt hơn, được suy nghĩ tất cả những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta để các bạn trẻ hướng đến những gì tốt hơn cho cuộc sống và tương lai của mình. Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2012 cho anh Chín và chị Phương hôm nay bày tỏ sự ngưỡng mộ, biểu dương sự cố gắng và nỗ lực của anh chị trong suốt thời gian vừa qua. Đồng thời mong muốn thông qua giải thưởng này sẽ góp phần động viên cổ vũ gương thanh niên sống đẹp và sống có ích, qua đó các bạn thanh niên có dịp hiểu và chia sẻ về tình yêu của hai anh chị…Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Phi Long gửi lời chúc vợ chồng anh Chín, chị Phương sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
|
Tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Phương, tác giả cuốn tự truyện “Cổ tích tình yêu” xúc động và chia sẻ niềm vui này tới người chồng của mình là anh Trương Văn Chín đã cho chị một nghị lực sống….Chị cũng gửi lời cám ơn tới Lương y, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Khai người đã cưu mang và tái sinh cuộc đời của mình; cám ơn nhà thơ Đặng Vương Hưng, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã giúp đỡ để chị hoàn thành cuốn sách “Cổ tích tình yêu”.
|
|
Dịp này, Nhà xuất bản Công an nhân dân cũng tổ chức giới thiệu và ra mắt cuốn sách “Cổ tích tình yêu” tới đông đảo bạn đọc.
Đăng Hải