Yêu nhau, ngày nào cũng là Valentine
Có những cặp đôi quan niệm rằng chỉ cần yêu nhau thì với họ ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân. Dù bất chấp khoảng cách địa lý, họ vẫn có thể dành cho nhau sự lãng mạn, ngọt ngào theo cách riêng.
Dù không kề cận nhau, nhưng Trịnh Thị Mai Chi (22 tuổi, ở Thanh Hóa) vẫn có những khoảnh khắc đáng nhớ khi cùng bạn trai du học tại Liên Bang Nga đón Valentine qua màn hình điện thoại.
“Mình và bạn trai sống cách nhau hàng ngàn cây số nên việc gặp mặt trực tiếp để cùng nhau tận hưởng ngày lễ là điều không dễ dàng. Với chúng mình, chỉ cần yêu nhau thì ngày nào cũng là Valentine. Lễ tình nhân chỉ là một dịp để thể hiện tình cảm nhiều hơn và hòa chung vào không khí yêu đương với các đôi tình nhân khác”, cô bạn cho biết.
Theo Mai Chi, dù Valentine năm nay phải yêu xa nhưng nhờ sự thấu hiểu nên cả hai đều không cảm thấy tủi thân. Chi thường bày tỏ tình yêu tới người thương thông qua những lời chúc ý nghĩa và những món quà thiết thực phù hợp với đối phương.
“Với mình, tặng quà hoặc chocolate vốn là cách quen thuộc để thể hiện tình cảm trong ngày Valentine. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, có chút vội vã như hiện nay, những câu từ thể hiện tình cảm là điều cần thiết không chỉ với người yêu mà còn với người thân, bạn bè.
Valentine năm nay, mình vẫn gọi điện để trò chuyện với người yêu và cùng nhau nghe bài hát ý nghĩa về tình yêu. Những cuộc trò chuyện sâu sắc là cách để chúng mình hiểu và yêu nhau nhiều hơn dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, Mai Chi nói.
![]() |
Những món quà nhỏ được gửi từ phương xa chứa đựng tình yêu của Mai Chi với nửa kia. |
Valentine không chỉ gói gọn trong 2 chữ “tình nhân”
Hòa chung không khí yêu thương nhộn nhịp ngày Valentine, mỗi người đều chọn cho mình một niềm vui và cách yêu thương riêng. Không chỉ đơn thuần là ngày để các cặp đôi yêu nhau tặng quà hay đi chơi, mà nó là một lời nhắc nhở đến chúng ta rằng, sự yêu thương cần được bày tỏ.
Với những người đã lập gia đình, Valentine là dịp để bày tỏ tình cảm với nửa kia và gần gũi bên gia đình nhỏ, Lê Kim Khánh (23 tuổi, ở Hải Phòng) chia sẻ: “Vợ chồng mình đã yêu và bên nhau nhiều năm, đã cùng nhau trải qua nhiều mùa Valentine và mỗi năm đều có những kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt, từ khi có sự xuất hiện của em bé đầu lòng, ngày lễ tình nhân của chúng mình trở nên tối giản hơn. Chỉ đơn giản là một bữa ăn ngon tại nhà và cùng nhau xem lại những kỷ niệm cũ cũng đủ làm mình thấy hạnh phúc”.
Bằng những hành động chân thành và sự quan tâm hàng ngày đối với nhau là cách mà Kim Khánh bày tỏ tình yêu với gia đình nhỏ của mình. Ngày lễ tình nhân dường như trở nên bớt quan trọng hơn khi chỉ cần có thời gian chia sẻ, trò chuyện và tận hưởng giây phút bên nhau đều khiến họ thấy hạnh phúc.
“Tặng quà ngày lễ như một cách điểm xuyết cho tình cảm. Nhưng, quan trọng hơn, đó là cách chúng ta đối xử với nhau mỗi ngày, từ những điều nhỏ nhặt như lời hỏi thăm, lắng nghe và động viên”, Kim Khánh chia sẻ.
![]() |
Với Kim Khánh, Valentine hạnh phúc là được ở bên cạnh gia đình nhỏ thân yêu. Ảnh: NVCC |
Tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, Nguyễn Thành Long (21 tuổi, Hà Nội) cho biết, Valentine không chỉ là ngày của các cặp đôi tình nhân mà còn là ngày của tình thân để yêu thương với gia đình, bạn bè.
“Đôi khi chúng ta quá bận rộn với cuộc sống mà quên mất những điều quan trọng ngay bên cạnh. Một tấm thiệp ghi những lời tình cảm cho bố mẹ, một tin nhắn ấm áp cho bạn thân, hay một cái ôm cho ai đó mình quý mến – tất cả đều làm ngày này trở nên đặc biệt”, Long nói.
Năm nay, Thành Long chào đón ngày Valentine với cảm giác thoải mái khi dành nhiều thời gian hơn cho chính bản thân. Đối với Long, lắng nghe một cách chân thành, dành thời gian bên người thân yêu hoặc nhớ đến nhau trong những khoảnh khắc quan trọng mới là điều đáng giá.
“Valentine sắp tới, mình muốn dành thời gian cho những gì thực sự quan trọng. Không cần ồn ào, có thể là một buổi tối nhẹ nhàng hoặc một điều gì đó bất ngờ cho người mình thương - dù là ai đi nữa”, Long cho hay.
Theo TP