Vị cứu tinh nhỏ tuổi

(CTG) Đó là Nguyễn Lê Anh, sinh năm 1995 trong một gia đình làm nghề chài lưới ở thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Tuổi thơ của Lê Anh phần nhiều là những tháng ngày cùng cha và ông nội lênh đênh trên khắp miền sông nước, việc tập bơi là một bài học quan trọng của em ngay từ những ngày chập chững vào đời. Ngay khi mới 9-10 tuổi em đã có thể bơi ở nhiều tư thế như những kình ngư thực thụ. Bằng kinh nghiệm cũng như cái “duyên trời định” vì thế trên dòng sông Lô nổi tiếng hung hãn này đã có nhiều m


Chiều 29/5/2008, 8 em học sinh lớp 9 trường THCS Đoan Hùng rủ nhau ra sông Lô chơi đùa. Bất ngờ bờ cát sụt lún cùng với dòng nước chảy siết đã khiến em Nguyễn Thị Trang trượt chân bị nước cuốn ra xa. Thấy bạn kêu cứu, các em khác cùng chạy tới cầm tay kéo lại, nhưng rồi đều bất lực vùng vẫy và bị dòng nước hung hãn nhấn chìm dần. Đang ngồi trên thuyền đánh cá không một chút do dự, Lê Anh liền lao xuống dòng sông tìm mọi cách đưa các bạn nhỏ vào bờ. “Vì có quá đông các bạn nhỏ bị đuối nước nên sau khi được bạn cuối cùng vào bờ an toàn cũng là lúc em cảm thấy mình như đã hết sức lực.Và cũng sau sự cố ấy mà chúng em đã trở thành những người bạn, người anh em thân thiết của nhau”.

Bên cạnh đó còn có nhiều trường hợp đã tự tìm đến dòng sông này để “giải thoát” vì những bế tắc trong cuộc sống. Đặc biệt còn nhiều trường hợp các em nhỏ ra đây vui đùa nhưng không may bị nước cuốn, khi được cứu vớt các em còn không dám cho biết tên vì sợ khi về bị mách sẽ bị cha mẹ đánh đòn

Với những hành động cao đẹp của mình, ngày 15/10/2011 Lê Anh đã xứng đáng được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng “15 tháng 10” ghi nhận công lao của những thanh niên trẻ dũng cảm và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã hội.          


Theo Báo Bạn Đường