CLB do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành lập được gần tháng nay.
|
Sân tập của CLB nằm ở khu sinh hoạt công nhân (đường số 13, Khu chế xuất Linh Trung 1, Q.Thủ Đức), miễn phí hoàn toàn cho các bạn tham gia.
18g lớp học võ mới bắt đầu nhưng 17g30 Nguyễn Minh Kha - công nhân may Công ty Sài Gòn Precision - đã đến sân tập ngồi đợi. “Đi làm vừa ra, giờ về nhà rồi đến học thì mệt lắm”, Kha giải thích. Cũng giống 27 học viên của CLB võ thuật, Kha tranh thủ đến đây học võ sau một ngày mệt nhoài với công việc.
“Suốt cả ngày làm, ngồi một chỗ uể oải cả người, đến đây tập được các thế phòng thân cũng là tranh thủ để cơ thể vận động, tập thể dục luôn” - Kha cười.
Anh Nguyễn Tấn Trương, phụ trách CLB, cho biết CLB sinh hoạt mỗi tuần vào thứ ba, năm, bảy từ 18g-20g. “CLB mới tăng cường buổi sáng chủ nhật nữa. Ngày này chủ yếu tập ôn cho các bạn, hướng dẫn các kỹ năng xã hội và tổ chức giao lưu” - anh Trương nói.
CLB dạy võ vovinam (Việt võ đạo), phần khởi động cũng đã cực với các thế xoạc chân, đá cao, lộn người... Các thế võ cũng không dễ, đơn cử như thế đánh chỏ đã có đến bốn động tác liên hoàn lên, xuống, xoay, ngang... Vậy mà phân nửa lớp lại là các bạn nữ công nhân. “Học được một ít ra đường cũng an tâm hơn, đỡ sợ cướp giật, trấn lột” - Lưu Thị Hiền, nữ học viên là công nhân Công ty TNHH Astro Sài Gòn, chia sẻ.
Dẫu giờ học đã quy định rõ ràng nhưng lớp học thường được bắt đầu muộn và kết thúc muộn. “Do các bạn tăng ca hoặc công ty cho về muộn một chút. Khó có hôm nào lớp đầy đủ, bữa đông đủ nhất cũng vắng hai ba người” - anh Đỗ Tấn Phước, huấn luyện viên của lớp học, cho biết.
20g, khi các học viên thay võ phục chuẩn bị ra về lại thấy Dương Thị Thúy Nhuần (Công ty TNHH Astro Sài Gòn) cùng bạn bước vào sân tập. “Mới tăng ca xong” - Nhuần nói với nhóm bạn đến trước. Nhuần là một trong bốn thành viên thường xuyên học ca sau từ 20g-21g của lớp. “Đến đây vui hơn vì vừa được học điều mới lại được gặp các bạn, chứ đi làm rồi về phòng chán lắm, chỉ có ngủ thôi...” - Nhuần tâm sự.
Với sự nhiệt tình “muộn cũng dạy, một người cũng dạy” của các thầy nên các học viên cũng cố gắng bám lớp. “Hồi trước thường xuyên tăng ca đến 10g tối, giờ mình xin tăng ca đến 8g thôi để còn ra đây học. Dù thu nhập sẽ giảm một ít nhưng không sao” - Hiền nói.
Theo TT