|
"Không có việc gì khó – chỉ sợ lòng không bền"
Xuất thân từ gia đình trí thức có cha là Thầy thuốc ưu tú Vũ Tu Thân, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện An Bình – người đã định hướng cho anh đi vào chuyên ngành y. Ban đầu, anh đặc biệt yêu thích môn Vật lý với các hoạt động nghiên cứu khoa học và có ước mơ một ngày nào đó sẽ phóng phi thuyền bay vào vũ trụ. Nhưng niềm đam mê, yêu thích lại không phải là con đường mà anh chọn để bước tiếp vào con đường đại học. Với sự tác động, định hướng của cha, anh đã có một quyết định mang tính bước ngoặc khi “dùi mài kinh sử” tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TP. Hồ Chí Minh. Bước sang năm 2001, sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam, anh tiếp tục con đường học vấn bằng việc du học tại Pháp.
Kể từ đây, anh bắt đầu đối mặt với những thách thức, khó khăn mà đời sống của một du học sinh phải trải qua. Điều mà anh chia sẽ đầu tiên, đó chính là rào cản về ngôn ngữ: “Mình đã được rèn luyện tiếng Pháp từ khi còn là học sinh cấp 3. Nhưng khi bước sang môi trường học tập tại đây, ở năm đầu tiên mình còn phải mượn tập những người bạn khác về chép lại; đến năm thứ 2 thì đỡ hơn. Và sang năm 3 thì mình bắt đầu thích nghi.” Thế nhưng, đó không phải là khó khăn duy nhất với anh. Việc tìm ra một phương pháp học tập mới, phù hợp với cách dạy tại môi trường học tập tại Pháp hoàn toàn khác xa với Việt Nam. Anh chia sẽ: ở đây có nhiều du học sinh có cách sống và học tập khá tự do, thể hiện họ chủ quan, dần dần sẽ dẫn đến sự giảm sút trong học tập. Lấy xong bằng thạc sĩ, anh nhận được học bổng học tiếp lên tiến sĩ tại Viện nghiên cứu thuộc Đại học François Rabelais - Bretonneau (NSERM – CHRU Bretonneau) thành phố Tours, Cộng hòa Pháp.
Kết thúc thời gian cao học với học hàm tiến sĩ, anh tiếp tục “dấn thân” vào các công trình nghiên cứu khoa học mang tính chuyên môn. Trong đó, anh đã đạt huy chương đồng giải “Nhà nghiên cứu trẻ” tại Hội thảo Quốc tế về Siêu âm tổ chức năm 2006 tại Hàn Quốc (Hội nghị WFUMB 2006) với đề tài “Nghiên cứu sự trưởng thành của vùng vỏ não thị giác thông qua đáp ứng của não đối với ánh sáng, đo đạc bằng siêu âm Doppler xuyên sọ”.
Được bạn bè cho là bỏ lỡ nhiều cơ hội khi anh quyết định trở về nước để làm việc. Từ lúc quay trở về Việt Nam và làm việc tại khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ vào tháng 7/2007, với danh hiệu “Thầy thuốc tiêu biểu bệnh viện Từ Dũ 2008” đã đánh tan mọi suy nghĩ trước đó của mọi người về chàng trai trẻ với những khát khao mãnh liệt được cống hiến cho nước nhà. Không dừng lại ở đó, anh còn cho thấy môi trường làm việc ở Việt Nam đã thúc đẩy anh trong việc nghiên cứu và cống hiến sức lực cho xã hội, đất nước thông qua những giải thưởng mà anh đã nhận được, như: Bằng khen của Bộ Y Tế “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2011”, Thầy thuốc trẻ tiêu biểu của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 3 năm liền: 2009, 2010 và 2011. Đặc biệt, anh còn là một trong những vị bác sĩ trẻ tuổi của thành phố vinh dự đạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 1 và lần 2 vào năm 2009 và năm 2011.
Nói riêng về cơ duyên đến với chuyên ngành trẻ sơ sinh, TS. BS Vũ Tề Đăng tâm sự: “Sơ sinh là một chuyên ngành khó. Đối tượng bệnh nhân của mình không thể nói nhưng nếu mình đặt nhiệt huyết, cảm nhận của mình vào bệnh nhân thì chúng ta sẽ nghe được những lời nói đó. Có nhiều lần tiếng khóc của con trẻ khiến bác sĩ cảm thấy mệt mỏi nhưng vì lòng yêu nghề và trách nhiệm của một người bác sĩ, mình càng đi sâu nghiên cứu thì mình lại càng nhận thấy nhiều điểm đáng yêu của trẻ con. Từ đó, niềm yêu thương trẻ con, yêu thương nghề lại càng dâng cao.”
Gắn kết yêu thương
Ngoài các hoạt động chuyên môn của một bác sĩ chuyên khoa sơ sinh, TS. BS Vũ Tề Đăng còn là một chàng Bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt tình trong các công tác Đoàn cơ sở. Anh đã tham gia rất nhiều các hoạt động không chỉ trong khu vực chi đoàn của bệnh viện mà còn các hoạt động ngoài xã hội, như: sinh hoạt văn nghệ, tham gia hiến máu nhân đạo, cấp phát thuốc cho người dân nghèo,… “Mỗi chi đoàn cần phát triển vai trò của hạt nhân tiêu biểu. Từ đó, tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong việc tham gia phong trào của tập thể. Hạt nhân mạnh, tập thể mới mạnh.” – TS. BS Vũ Tề Đăng chia sẽ suy nghĩ về vai trò của người Đoàn viên trong hoat động tại cơ sở.
Hướng tới Đại hội Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2017, TS. BS Vũ Tề Đăng hy vọng rằng thế hệ thanh niên ngày nay hãy tránh xa những lối sống tiêu cực mà thay vào đó cần có một lối sống lành mạnh, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tất cả mọi việc đều phải qua quá trình lao động. Có lao động, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công. Và tất nhiên, yếu tố may mắn sẽ không thể thiếu cho mỗi con người.
Thông tin; Bác sĩ Vũ Tề Đăng |