Buộc hàng vào dây kéo qua sông - Ảnh: CHÂU TƯỜNG
Anh Võ Anh Tú (xã đội trưởng xã Sơn Lâm) kể lại: “Từ ngày 30-10 mưa lớn, lực lượng thanh niên, dân quân xã được huy động giúp dân sơ tán đến nơi an toàn. Đến ngày 3-11, chiếc cầu tràn Sơn Bình bị nước cuốn trôi, nước xiết, lòng sông bị phá tan hoang, hai xã bị chia cắt hoàn toàn, chúng tôi phải bơi qua sông để mang hàng cứu trợ cho đồng bào”.
Nước lũ lúc này cao hơn 2m, không có cách nào khác, dân quân buộc phải bơi qua dòng nước hung dữ, giắt được sợi dây sang bờ bên kia để chuyển mì tôm cho đồng bào. Hai sợi dây được buộc như chiếc ròng rọc, hàng hóa được cột vào phao và kéo qua bên kia. Cứ thế, các anh chuyển từng thùng mì, bịch gạo đến bà con.
Anh Vũ Quang Lãm (cán bộ tư pháp xã Thành Sơn), một trong những người vượt lũ đem dây sang bờ bên kia, cho biết: “Dù biết nước mạnh, có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào nhưng vì bà con đang đói, tôi đã liều mình bơi qua sông để đưa dây kéo hàng. Do nước xiết nên chúng tôi phải bơi chéo xuôi dòng 30m để sang bờ bên kia”.
Rất nhiều thanh niên trong số đó cũng có nhà cửa bị hư hỏng, ruộng vườn bị tàn phá, nhưng khi đồng bào gặp nạn cần ứng cứu gấp, họ bỏ cả việc nhà để lo cho người trước, điều đó thật cao đẹp.
Theo Tuổi trẻ |