Xóa sạch quảng cáo bẩn

(CTG) Trước tình trạng các loại hình quảng cáo khoan giếng, khoan cắt bê-tông, trung tâm gia sư... dán, sơn tràn lan trên khắp đường phố, thanh niên Đà Nẵng đã phát động một chiến dịch làm sạch...



Thanh niên xóa quảng cáo bẩn. Nguồn Imternet


Trời nắng chang chang, hàng trăm thanh niên tỏa ra trên các đường phố trung tâm Đà Nẵng và đến cả những con hẻm sâu. Trên tay họ là những chiếc dùi, chiếc bay và những chiếc thùng nhiều màu sắc. Có nhóm còn mang theo những cái thang cây. Nhóm khác mang theo sơn trắng và chổi lăn. Cứ ngang qua một cây cột điện, một bờ tường nào là dừng lại, ngó nghiêng. Bắt gặp một bảng quảng cáo dán trên cao là lập tức ráp thang, leo lên chùi sạch.

Một bờ tường của ngôi nhà khá xinh xắn nhưng bị bôi nham nhở bởi những số điện thoại khoan cắt bê-tông, khoan giếng màu đỏ, đen. Nhóm bạn trẻ vội vàng nhúng chổi vào sơn, bắt đầu lăn sơn trắng, giấu đi những số điện thoại xuất hiện thiếu thẩm mỹ trên. Việc làm kéo dài đến quá trưa, những bảng quảng cáo trên đường Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Trần Phú... đã không còn dấu vết. Cả nhóm hỉ hả kéo nhau tìm chỗ nghỉ chân.

"Cũng mệt lắm, nhưng tụi em thấy rất vui, thấy việc làm của mình thật sự có ý nghĩa! Nhìn đường phố sau khi được dọn dẹp, thấy thích lắm!" - Nguyễn Văn Hòa, sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng vừa phe phẩy chiếc mũ dưới bóng cây râm mát, vừa hào hứng kể.

Trong một buổi sáng, Hòa và các bạn trong nhóm của mình đã xóa gần 100 bảng quảng cáo. Hơn 2.000 bạn trẻ đã tham gia chiến dịch này do Thành Đoàn phát động, nhờ đó trên những con đường các bạn đi qua vẻ sạch đẹp và văn minh đã được trả lại...

Tuy nhiên, cũng có một vấn đề hết sức nan giải khiến không ít bạn trẻ nản lòng, đó là qua một đêm sau ngày các bạn dọn dẹp, những số điện thoại, những bảng quảng cáo lại xuất hiện ngay trên cái nền sơn các bạn vừa xóa. "Nhìn thấy mà ấm ức không chịu được, tụi em cảm thấy buồn vì vẫn còn nhiều người vì lợi ích riêng của bản thân đã làm xấu đi bộ mặt TP!", Lê Quỳnh Chi (Q.Hải Châu) tâm sự.
 

Theo Thanh niên