Cùng sống trong một thành phố nhưng có những số phận khác nhau đúng như câu nói “người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra” chính là lý do để dự án “Hà Nội đủ” được một nhóm những người trẻ triển khai với mong muốn là cầu nối đưa thực phẩm từ nơi thừa đến nơi thiếu.
Với các bạn sinh viên này, những chiều thứ 4 và thứ 7 không phải là thời gian nghỉ ngơi sau những giờ học tập căng thẳng trên giảng đường mà là để dành cho dự án “Hà Nội đủ”. Đinh Ngọc Thúy, thành viên của nhóm cho biết, dự án bắt đầu triển khai ở 30 nhà hàng, các thành viên sẽ đi đến các nhà hàng lấy đồ ăn dư thừa rồi sơ chế lại, sau đó phân loại, đóng hộp đẹp mắt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đây, những hộp thức ăn thơm ngon được nhóm mang tới 5 trung tâm khuyết tật, những người nghèo, người già, trẻ lang thang, cơ nhỡ khu vực Long Biên. Từ năm 2013 đến nay, hàng nghìn suất ăn miễn phí của dự án “Hà Nội đủ” đã được đưa đến tận tay những người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn.
“Lượng thực phẩm ở các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng thực phẩm và các gia đình để lại tương đối nhiều, có những món còn rất ngon nhưng đã bị bỏ đi rất lãng phí lại gây ô nhiễm môi trường. Trong khi ngay giữa Thủ đô, còn rất nhiều người cần một bữa ăn đủ chất để có thể tái tạo sức lao động, biết bao người chưa từng biết tới những món ăn ngon”, Thủy nói.
Thành viên của dự án “Hà Nội đủ” mang suất ăn đến cho các em nhỏ. Nguồn: Dự án “Hà Nội đủ” |
Chị Nguyễn Thị Thùy Dung – Trưởng dự án cho biết, dự án “Hà Nội đủ” do những người trẻ triển khai nhưng được xây dựng khá chuyên nghiệp. Địa chỉ mà các bạn tìm đến đều là những nơi có tiếng, cùng với tiêu chí đảm bảo an toàn vệ sinh, thức ăn mà nhà hàng, khách sạn để dành cho dự án đều là thức ăn còn nguyên chứ không phải đồ thừa từ bát đĩa của khách hàng.
Việc xây dựng ngân hàng thức ăn đã là khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, nhưng lại là chuyện khá mới mẻ ở Việt Nam. Thời gian đầu, các thành viên trong dự án gặp phải không ít khó khăn như bị nghi ngờ về chất lượng thực phẩm; một số nhà hàng khi được đặt vấn đề cũng từ chối không giúp đỡ... nhưng bằng việc làm thiện tâm thể hiện bằng những suất ăn chất lượng mang niềm vui đến với những mảnh đời còn thiếu thốn không kể ngày nắng, cũng như ngày mưa nên giờ đây quy mô dự án đã được mở rộng.
Vượt qua những khó khăn và tạo được niềm tin với mọi người, “Hà Nội đủ” dần trở thành cái tên quen thuộc với các hoạt động xã hội như “Đông ấm - Tết đủ 2014”, “Save Food, Save the Earth” (Tiết kiệm thực phẩm - Bảo vệ trái đất). Tiếp nối thành công của chiến dịch “Save Food, Save the Earth 2014”, tháng 6/2015 vừa qua, dự án đã chinh phục được con số ấn tượng khi có tới 600 thành viên tham gia dự án, tiếp cận được 36 nhà hàng, trong đó 4 nhà hàng cam kết hợp tác lâu dài.
Đồng hành cùng “Hà Nội đủ” từ những ngày đầu, anh Lê Minh Hoàng, quản lý Nhà hàng Sen xanh chia sẻ, đây thực sự là việc làm hữu ích bởi đồ ăn để lại rất lãng phí trong khi còn rất nhiều người cần. Không chỉ ủng hộ đồ ăn của nhà hàng, anh Hoàng còn vận động các nhà hàng khác cùng tham gia.
Men theo khu nhà tạm bợ ven sông Hồng, chứng kiến những ngôi nhà tuềnh toàng, những mảnh đời cơ cực, càng thấy được ý nghĩa của dự án “Hà Nội đủ”. Gần 30 năm nay, bà Nguyễn Thị Lĩnh sống tại căn nhà lợp tạm. Cuộc sống vốn vất vả lại phải nuôi hai cháu nhỏ mà chỉ trông vào những đồng tiền ít ỏi kiếm được bằng nghề chở hoa quả thuê tại chợ Long Biên. Vì vậy, mỗi lần nhóm “Hà Nội đủ” mang đồ ăn đến tặng bà cùng các hộ nghèo trong xóm là không khí lại rộn ràng hẳn lên. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Các cô cậu thanh niên chịu khó và quan tâm đến chúng tôi, mang đồ ăn đến tận nơi tôi cảm động lắm, không biết nói làm sao”.
Hy vọng sau “Hà Nội đủ” sẽ có nhiều địa phương đủ để nhiều số phận còn thiếu thốn, kém may mắn cảm thấy ấm lòng.