Ploy - cuộc sống là những chuyến đi
Tên thật: Trần Lê Ngọc Bích Nickname: Ploy Sinh nhật: 4/7/1986 Có thể nói 3 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Trung. Thích màu đỏ, mê chụp ảnh, đi du lịch (và đã đặt chân tới 11 quốc gia). |
Cuộc sống của bạn ấy luôn đầy ắp những ước mơ và luôn khám phá về bản thân mình trong những hành trình theo đuổi đam mê ấy.
15 tuổi, mơ làm Bác sĩ, thế là bạn ấy thi vào lớp chuyên Sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM và đạt Học sinh giỏi Quốc gia năm lớp 11.
18 tuổi, mơ viết báo, thế là bạn ấy trở thành cộng tác viên “ruột” của Chuyên đề 2!
19 tuổi, mơ làm quảng cáo, thế là bạn đi du học ở Bangkok, chuyên ngành Quảng cáo.
22 tuổi, mơ làm nhà văn và một loạt teenstory trên Chuyên đề 2! gắn mác PLOY xuất hiện và được bạn đọc yêu thích.
23 tuổi, mơ làm "copywriter" và hiện giờ đang làm "copywriter" cho một công ty quảng cáo lớn ở TP.HCM. Tham gia cuộc thi Sư Tử Trẻ Việt Nam 2010, Ploy đạt giải ở thể loại Phim Quảng cáo và đang chờ đón đầy háo hức chuyến đi kỳ thú vào tháng 6-2010 sang Pháp để đại diện cho Việt Nam ở vòng thi Quốc tế.
Đúng như tự bạch của bạn ấy “hễ có thời gian và tiền là tôi xách va ly…”, Ploy đi say sưa, với tất cả đam mê để rồi hạnh phúc với những trải nghiệm mới mẻ mỗi ngày. Có lẽ nhờ thế mà những truyện ngắn của bạn ấy luôn sinh động, đầy ắp chi tiết luôn thú vị và sôi động, mỗi ngày một mới mẻ hơn, tràn đầy năng lượng hơn.
|
“Phía sau một cô gái”, vòng quanh Thế giới với Ploy
Ploy chính là vị khách được HHT mời “xông đất” cho Tủ sách teen Thế kỷ 21 năm 2010. Ploy lạc quan, Ploy ham khám phá và Ploy sống rất tích cực - những điều HHT vẫn hằng mong muốn ở bạn đọc tuổi teen.
|
Và “Phía sau một cô gái” được lên khuôn.
14 câu chuyện là 14 điểm đến. Đó có thể là điểm đến địa lý: là Bangkok, Hua Hin, London, Singpore, Moscow… ẩn hiện qua lăng kính của một cô gái háo hức sống, háo hức yêu. Đó cũng có thể là điểm đến của cảm xúc: là ký ức về một bóng dáng trong quá khứ, là một cuộc hội ngộ tình cờ với mối tình đã bị thời gian chia cắt, là một cơn cảm nắng đầy say mê nhưng đầy ắp tiếc nuối, thao thức vì sự thúc ép của thời gian…
Tập truyện được trình bày như một cuốn travel book (nhật ký hành trình) tràn đầy cảm hứng, có thể theo bạn trên những hành trình để bạn viết tiếp vào đó nhật trình của riêng mình. Bạn cũng có thể buộc một sợi ruy băng đỏ thành món quà Valentine cho người bạn yêu thương.
“Phía sau một cô gái…” của Ngọc sẽ ra mắt bạn đọc vào ngày 27/1 tới.
Theo Hoa Hoc Trò |