Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải thăm, tặng quà giáo viên và học sinh vùng lũ

(CTG) Ngày 20/11, Đoàn công đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn dẫn đầu đến thăm hỏi, tặng quà giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định sau đợt lũ vừa qua.

Đó là những giáo viên, học sinh đang công tác và học tập tại các trường chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng trong cơn lũ lịch sử vừa qua ở các huyện Tây Sơn, TT.Tuy Phước và TX.An Nhơn. Thầy Trần Ngọc Dũng, Hiệu trưởng trường TH số 1 Nhơn Hòa (KV.Huỳnh Kim, P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn) cho biết đợt lũ vừa rồi trường bị ngập nặng, một số máy móc, trang thiết bị bị hư hỏng, nhiều nhà của các bộ giáo viên đang công tác tại trường cũng chìm trong lũ dữ.



Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải tặng quà cho học sinh trường TH số 1 Nhơn Hòa.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải và Đoàn công tác không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh các thầy cô ở trường TH Trần Quang Diệu (khối 1A, TT.Phú Phong, H.Tây Sơn) vừa tọa đàm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, vừa dọn dẹp bàn ghế, bùn đất còn ngổn ngang. Tại đây nước lũ đã nhấn chìm 3 dàn máy vi tính và dàn âm thanh, làm sụp đổ một đoạn dài bờ tường. “Đoàn công tác chúng tôi thật xúc động khi nhìn thấy các thầy cô ở trường như thế này trong ngày mình được tôn vinh. Mong các thầy cô sớm vượt qua và khắc phục hậu quả để nhanh chóng giúp học sinh đến lớp”. Anh Nguyễn Long Hải chia sẻ.



Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải chia sẻ, động viên gia đình em Đỗ Thị Mỹ Lộc, người bị lũ cuốn.

Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi một số gia đình có con mất trong đợt lũ vừa rồi như nhà em Đỗ Thị Mỹ Lộc (KV.An Lộc, P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn) , học sinh lớp 10 trường trường THPT Nguyễn Đình Chiểu bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về vào chiều ngày 15/11. Nhắc lại chuyện buồn, ông Đỗ Thành Trọng (cha em Lộc) không khỏi rơi lệ khi chứng kiến lũ cuốn trôi con mình khi vừa cứu xong 2 người hàng xóm.
Đáng tiếc nhất là cái chết tức tưởi của em Đặng Trung Hiếu (sinh năm 2003, xóm 2, thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, H.Tây Sơn) vào trưa 19/11, ở mương nước sát trường em đang học là trường TH số 1 Bình Tường – phân hiệu Hòa Sơn. Theo lời kể của gia đình em Hiếu, vào lúc trưa hôm qua, Hiếu đi học sớm, do thầy cô chưa đến lớp nên các em rủ ra sân trường chơi và không may trượt chân xuống muơng nước gần đó. Đây là mương nước mới hình thành do lũ chảy xiết mà các em không biết, khi trượt chân ngã ngoài Hiếu còn có 2 học sinh khác, tiếc là Hiếu không lên được.



Thầy cô trường TH Trần Quang Diệu tọa đàm ngày 20/11 trong cảnh còn ngổn ngang sau lũ (Vách còn in dấu nước ngập, nền còn vương bùn).

Tại các địa phương trên, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải đã tặng quà cho 30 giáo viên (mỗi suất là 1 triệu đồng), 40 học sinh (500 ngàn đồng mỗi suất) có hoàn cảnh khó khăn, nhà bị thiệt hại nặng sau lũ. Đồng thời cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 5 gia đình (mỗi suất 2 triệu đồng) có con đang là học sinh bị chết do lũ.

Bí thư Trung ương Đoàn cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn giúp các trường học, nhà dân dọn dẹp tàn dư của lũ.


Thanh Vân
Tỉnh Đoàn Bình Định