Có đến nơi đây, tận mắt nhìn các thầy cô và các em học sinh tự tay làm những chiếc lồng đèn xinh xinh mới hiểu được hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của những em học sinh dân tộc thiểu số ở vùng biên giới.
Với 4 điểm trường, trường Tiểu học Tân Tiến có 256 em là học sinh dân tộc thiểu số trên tổng số 604 học sinh của toàn trường, các em chủ yếu là người Tày, Nùng, Khơ-me. Rất nhiều em học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không được như các bạn học sinh ở những nơi khác, đặc biệt học sinh ở những điểm trường lẻ, sau giờ học phải phụ giúp gia đình với nhiều công việc khác nhau như chăn trâu, cắt cỏ, làm ruộng. Đa số gia đình các em đều trồng lúa với thu nhập thấp, thậm chí có những em gia đình không có đất canh tác phải đi làm thuê kiếm ăn hằng ngày rất vất vả.
|
Có được chiếc lồng đèn để cùng tham gia rước lồng đèn với các bạn, các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn phải tự đi vào rẫy chặt tre về làm lồng đèn cho mình vì bố mẹ, anh chị đi làm ruộng hoặc đi làm thuê không có thời gian. Em nào nhỏ quá thì lại nhờ đến bố mẹ, anh chị làm giúp vào những lúc rảnh rỗi để tham gia đêm hội trăng rằm với các bạn cùng trường.
Có thể kể đến là hoàn cảnh của em Nông Văn Nam học sinh lớp 3A1, người dân tộc Nùng. Gia đình nghèo, đông con, Nam là con đầu và còn có 1 em gái đang học lớp 1 cùng 2 em trai chưa đến tuổi đi học. Bố Nam đi làm ở Gia Lai lâu mới về thăm nhà, chỉ có mẹ ở nhà một tay chăm sóc Nam và các em. Gia đình quá túng thiếu nên mẹ cũng chỉ làm cho Nam chiếc lồng đèn ngôi sao nhỏ để Nam đi rước với bạn bè, chứ cũng không được bố mẹ dẫn đi chơi hay mua quà bánh trung thu như bạn bè cùng trang lứa.
Dịp Tết trung thu năm nay, nhà trường lại tổ chức thi làm lồng đèn và rước đèn, Nam rất háo hức. “Năm nay bố đi làm xa, mẹ làm cho em chiếc lồng đèn ngôi sao rất đẹp, em rất vui khi được nhận quà trung thu từ thầy cô và được đi rước lồng đèn với các bạn trong lớp ”, Nam hớn hở nói.
Còn em Lâm Văn Keo - học sinh lớp 4A4, người dân tộc Khơ-me thì gia đình không có đất canh tác, bố đi làm thợ hồ, mẹ ở nhà bóc vỏ lụa hạt điều, công việc bấp bênh không đều đặn, thu nhập của bố mẹ không đủ để chi tiêu mỗi ngày. Tết Trung thu này, Keo cũng như những bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn khác, bố mẹ không có tiền để mua quà, bánh trung thu hay dẫn em đi chơi Trung thu, Keo cũng chỉ biết cùng các bạn trong lớp đi rước đèn mà thôi. Keo chia sẻ: “Em rất vui, hôm nay em vừa được nhận quà bánh từ thầy cô và em lại được đi rước lồng đèn, em cảm ơn thầy cô”.
Thầy Đỗ Đức Thuận, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1 cho biết: “Học sinh ở đây có rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em Tết Trung thu vì nhà nghèo, lại ở xa nên không thể đi rước đèn, chơi Tết trung thu cùng các bạn.”
Nhìn thấy các em reo vui với nụ cười rạng rỡ khi được nhận quà Trung thu từ nhà trường để mang về nhà khoe với anh chị, bố mẹ dù chỉ là dăm ba chiếc bánh, chiếc kẹo, thật xúc động biết bao và cảm thông với các em thiếu nhi vùng biên giới có điều kiện sinh sống và học tập đầy khó khăn .
![]() |
|
Chia sẻ về những khó khăn của các em dân tộc thiểu số vùng biên giới, thầy Bùi Quang Minh, Bí thư Chi đoàn giáo viên nhà trường nói: “Hiện tại, trường có rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc thiểu số. Hằng năm, nhà trường thường tổ chức tặng quà bánh và tổ chức đêm trung thu cho các em với các hoạt động biểu diễn văn nghệ, rước đèn trung thu và thi làm lồng đèn để động viên và tạo ra sân chơi bổ ích, thú vị cho các em, giúp các em học tập tốt hơn.”
Đêm hội trung thu trở nên ấm áp, vui tươi đến lạ khi hơn 600 gương mặt trẻ thơ đầy hồn nhiên đang hồi hộp chờ đợi phần trao giải cuộc thi làm lồng đèn bỗng òa lên khi nghe công bố kết quả. Dù có giải thưởng hay không các em vẫn nói cười vui vẻ với nét mặt hân hoan khó tả. Không khí đầm ấm của đêm hội đã xua tan đi những khó khăn bộn bề trong cuộc sống hàng ngày của trẻ em vùng biên giới xa xôi và mang đến cho các em những phút giây đầy hạnh phúc của Tết Trung thu – tết của mọi nhà.
Trần Quốc Duy |