|
Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, các cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên thuộc Tỉnh Đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, Công ty Ô tô Trường Hải, trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, trường Trung cấp kinh tế Kỹ thuật Bình Phước đã nhiệt tình tham gia chương trình cùng hướng về cộng đồng mang tính nhân đạo này.
Anh Đoàn Công Tứ - Phó phòng Đoàn thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ: “Tôi tham gia hiến máu đã được 23 lần. Với mong muốn số lượng máu cho đi có thể đến với các bệnh nhân đang cần được giúp đỡ. Có thể nói, hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, hôm nay chúng ta đưa cánh tay ra để cứu cuộc sống của người khác, biết đâu ngày mai chính ta hay người thân chúng ta khi thiếu máu thì cũng cần lắm những cánh tay như thế chìa ra”.
|
Phong trào “Hiến máu nhân đạo” đã ngày càng trở thành một việc làm có ý nghĩa hết sức cao đẹp, thể hiện rõ tính nhân văn cao cả, là tiếng nói lương tâm, là tình cảm giữa người với người được xã hội tôn vinh. Những giọt máu tình nguyện sẽ đem lại sự sống cho những số phận kém may mắn, mang đến niềm tin, niềm hy vọng cho sự sống của con người.
Bạn trẻ Thùy Dung cho biết: “Đây là lần thứ tư mình đi hiến máu. Dù không nhiều nhưng mình cảm thấy rất vui và tự hào vì đã có thể góp một phần nhỏ vào việc hiến máu cứu người. Mình hi vọng rằng những đơn vị máu được hiến lần này sẽ kịp thời cứu giúp những người đang mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo”.
Ngày hội đã thu được 157 đơn vị máu. Số lượng máu thu được sẽ chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trần Quốc Duy |