Tham dự chương trình có chị Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước; cùng đại diện lãnh đạo thị xã…
Tại đây, nhiều tiết mục ca múa, biểu diễn nhạc cụ đầy sắc Xuân đã được biểu diễn, tiêu biểu như: Trống hội, Hương Xuân, Hồn Sen, Một thoáng Việt Nam, Mùa Xuân ơi, Dịu dàng sắc xuân…
|
Cũng trong khuôn khổ của Chương trình, các đoàn viên thanh thiếu nhi đã được giao lưu cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh cùng các điển hình vượt khó học tốt la em Nguyễn Thanh Thúy – lớp 11 C trường THPT Nguyễn Du và em Nguyễn Thị Ngọc – Lớp 11 Toán trường THPT Hùng Vương.
Thông qua phần giao lưu, nhằm định hướng cho đoàn viên thanh thiếu nhi trong quá trình định hướng tương lai, xác định mục tiêu, lý tưởng sống, phương cách nuôi dưỡng và hiện thực hóa ước mơ trong cuộc sống.
|
Bí thư Tỉnh Đoàn Tôn Ngọc Hạnh chia sẻ: “Mỗi bạn trẻ đều có một ước mơ riêng của bản thân, trên con đường hiện thực hóa ước mơ của các bạn ấy, toàn hệ thống Đoàn cùng cả cộng đồng và xã hội cần chung tay đồng hành, chia sẻ, chắp cánh ước mơ cho các bạn.
Hơn nữa, cần định hướng ước mơ ngay từ khi còn nhỏ và mỗi ngày nung nấu ước mơ ấy, vượt lên chính mình và biến ước mơ thành hiện thực. Đoàn thanh niên các cấp cần tiếp tục thực hiện và tăng cường triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho đoàn viên thanh thiếu nhi khó khăn, đặc biệt là các đối tượng học sinh bỏ học. Bên cạnh đó, một số bạn trẻ chưa xác định rõ ước mơ của mình nên các cấp bộ Đoàn cần chú trọng đào tạo kỹ năng định hướng tương lai cho đoàn viên thanh thiếu nhi.”
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con, cha mất sớm vì những di chứng chiến tranh, mẹ phải tảo tần sớm hôm nuôi cả 7 anh chị em ăn học, ngoài giờ học, em Nguyễn Thanh Thúy luôn tranh thủ thời gian rảnh phụ mẹ việc nhà và giúp anh chị kiếm thêm tiền. “Em khát khao trở thành một cán bộ Đoàn trong tương lai vì hiện tại, tham gia công tác Đoàn, em trưởng thành hơn và được rèn luyện rất nhiều kỹ năng sống đầy bổ ích, từ đó giúp em tự tin hơn để hướng đến tương lai”, Thúy bộc bạch.
Em Nguyễn Thị Ngọc xúc động tâm sự: “Em ước mơ trở thành một cô giáo trong tương lai. Tuy cuộc sống hiện tại rất khó khăn, vất vả vì cha qua đời do tai nạn, chỉ còn mình mẹ nuôi. Mỗi năm hai mẹ con chỉ gặp nhau được hai lần vì hiện tại em sống cùng ông bà nhưng em luôn cố gắng học tập để đạt thành quả cao trong học tập.”
|
Dịp này, 67 phần quà Tết, trong đó 15 phần trị giá 500 nghìn đồng/ phần và 52 phần trị giá 300 nghìn đồng/ phần đã được BTV Thị Đoàn Đồng Xoài trao cho 67 học sinh hiếu học vượt khó. Đồng thời, Quỹ “Tiếp bước trẻ em đến trường” của TX. Đồng Xoài đã tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014), giáo dục lý tưởng sống, xây dựng hoài bão, ước mơ cho thanh thiếu nhi thị xã.
Trần Quốc Duy |