Cậu học trò nghèo vượt khó

(CTG) Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng với khát vọng, ước mơ lập nghiệp qua con đường học vấn đã giúp em Trần Văn Tiệp, học sinh lớp 11C3, Trường PT Dân tộc nội trú Cà Mau, vượt qua được khó khăn, bước đầu gặt hái được những thành tích cao trong học tập.




Em Trần Văn Tiệp

Hiện tại, gia đình Tiệp đang sinh sống ở ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Không đất sản xuất, hằng ngày cha mẹ em phải đi làm mướn đủ nghề: đào đất, bốc vác, phụ hồ,… nhưng mỗi ngày cũng chỉ vài ba chục ngàn đồng, không đủ trang trải cho cuộc sống sinh hoạt.

Tiệp tâm sự: "Mấy năm trước em tính nghỉ học, ở nhà đi làm phụ cha mẹ để đỡ đần gánh nặng cho gia đình, nhưng cha mẹ nhất quyết không chịu, bảo phải học để sau này còn lo cho mấy em". Nghe lời cha mẹ, Tiệp tiếp tục đến trường, cố gắng học tập.

Là dân tộc Khmer, Tiệp được Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập và tiền ăn hằng tháng nên phần nào giảm bớt được gánh nặng cho gia đình. Thấu hiểu nỗi khổ cực của cha mẹ, nhận thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình, Tiệp đã vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong học tập.

10 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Với những thành tích đó, Tiệp vinh dự được xét trao tặng học bổng Trần Đại Nghĩa. "Đây là phần thưởng có ý nghĩa rất lớn như nhắc nhở em phải cố gắng hơn nữa trong học tập để không phụ lòng cha mẹ và mọi người đã quan tâm, lo lắng, giúp đỡ em", Tiệp xúc động.

Tiệp chỉ là một trong số hàng ngàn học sinh Cà Mau đang âm thầm vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập với khao khát và niềm tin vào tương lai tươi sáng./. 


Theo CTTĐT Cà Mau