Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”

(CTG) Tối 11/6, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2015. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII.


Tham dự đêm Chung kết có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Nguyễn Văn Hùng; anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn...



Tiết mục văn nghệ tại đêm Chung kết.

Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” bắt đầu khởi động từ tháng 11 năm 2014 và triển khai trên khắp cả nước. Đây là hoạt động có ý nghĩa, mang tính giáo dục cao đối với thiếu niên nhi đồng, góp phần giúp các em sưu tầm những câu chuyện, hiểu và cảm nhận về tình yêu thương bao la, công lao của Bác đối với dân tộc Việt Nam thông qua đó làm phong phú hơn những tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Vượt qua các vòng sơ khảo với trên 50 tiết mục dự thi trên khắp cả nước gửi về Hội Đồng đội Trung ương, Ban Giám khảo chọn ra 8 tiết mục xuất sắc nhất tham dự cuộc thi Chung kết tối nay.

Tại đêm thi Chung kết, các em thiếu nhi đã mang đến Hội thi những câu chuyện xúc động về đạo đức, phong cách sống giản dị cùng những đức tính quý báu gần gũi, tình yêu thương bao la của Bác. Với sự chuẩn bị chu đáo, chất giọng mộc mạc, trôi chảy, hồn nhiên, các em đã thổi hồn vào câu chuyện của mình, khiến hàng trăm khán giả có mặt trong hội trường nghẹn ngào, xúc động với những cảm xúc thiêng liêng, làm sống dậy những giá trị nhân văn, đạo đức cao cả của Bác Hồ kính yêu.

Các em đã mang đến Hội thi những câu chuyện của Bác đối với gia đình, quê hương, đất nước như: Bác Hồ với Trung thu độc lập đầu tiên, Tình yêu của Bác đối với khúc hát dân ca, Món quà của Bác, Tình thương của Bác, Bác có phải vua đâu; hay là sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với đồng bào, đặc biệt là các cháu thiếu niên, nhi đồng như: Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng, Ai ngoan sẽ được thưởng...

Đến với Hội thi, bạn Vũ Thị Phương Huyền, học sinh lớp 8C3 trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng mang đến câu chuyện Bác Hồ với khúc hát dân ca. Huyền cho biết, em chọn câu chuyện này, bởi đây là câu chuyện gây ấn tượng mạnh nhất trong lòng em về tình yêu của Bác đối với khúc hát dân ca trước khi Bác mất. Huyền cho rằng, qua câu chuyện Bác muốn truyền tình yêu các ca khúc dân ca của bản thân với với thế hệ mai sau. Đó cũng như lời nhắn thế hệ trẻ hãy giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc: “Cuộc thi này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng em đó là cho bọn em một lần nữa thể hiện tình yêu sâu sắc của bản thân mình đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam là chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua cuộc thi này cũng cho chúng em học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay từ các bạn và được giao lưu, kết bạn với rất nhiều các bạn ở tỉnh khác.”



Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao giải Nhất cho em Nguyễn Ngọc Minh Thư, học sinh lớp 2/1 trường tiểu học Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang (thứ 4 từ trái qua phải).


Trao giải Nhì Cuộc thi.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, trong đó, Giải Nhất được trao cho Nguyễn Ngọc Minh Thư, học sinh lớp 2/1 trường tiểu học Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang với câu chuyện Bác có phải vua đâu.

Chia sẻ cảm xúc sau khi được nghe các câu chuyện kê về Bác Hồ, bạn Lê Trọng Nghĩa, học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở Hùng Vương, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Nghe những câu chuyện về Bác, Nghĩa càng thấy cảm phục và kính yêu Bác Hồ nhiều hơn. Nghĩa hiểu rằng với thiếu nhi, học tập và làm theo gương Bác cần bắt đầu từ những việc nhỏ hằng ngày, biết sẻ chia, yêu thương với các bạn hoàn cảnh khó khăn, học tập, tu dưỡng đạo đức thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”. “Đến với cuộc thi hôm nay con được nghe rất nhiều câu chuyện hay và cảm động về Bác Hồ. Trong đó, câu chuyện khiến con cảm động nhất là câu chuyện Bác Hồ đến với các cháu ở trại Kim Đồng. Câu chuyện đó thể hiện tình cảm bao la của Bác Hồ đối với thiếu nhi trong trại. Sau câu chuyện con học được nhiều đức tính của Bác Hồ, đặc biệt là tình yêu thương dành cho các em nhỏ hơn. Qua câu chuyện con học được đức tính tốt của Bác là yêu thương đồng bào, yêu thương các bạn thiếu nhi nhỏ tuổi có hoàn cảnh khó khăn hơn mình và con sẽ cố gắng học tập xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Em Nghĩa nhắn nhủ.
 
Đăng Hải