Hôm qua (4.7), ông Huỳnh Yên Nam (Phó CA huyện Xuân Lộc) cho biết, bước đầu mẹ nuôi của bé là bà Nguyễn Thị Sậm đã thừa nhận có đánh bé gái Nguyễn Thị Ngân (7 tuổi) bằng roi tre và đặc biệt là vỏ sầu riêng, nhưng chỉ 2 lần. Lần gần đây nhất - ngày 27.6 - bà Sậm bắt bé Ngân quỳ trên vỏ sầu riêng và dùng roi đánh. Quỳ một lát, đau quá, bé Ngân đứng dậy, bà Sậm giận quá dùng ngay cái vỏ sầu riêng quật mạnh lên lưng, lên người bé. Không chịu đau nổi, ngay trong đêm đó, bé Ngân vùng chạy ra đường la và được người dân đưa đến trụ sở CA xã trình báo.
![]() |
Khi lật áo quần của bé Ngân ra, cơ quan CA chứng kiến, trên khắp lưng, đùi, đầu gối của bé Ngân chi chít những vết gai sầu riêng đâm vào làn da non. Không chỉ những vết đâm của gai mới, mà dọc 2 chân, vùng đùi, mặt, lưng có nhiều vết đâm của gai sầu riêng đã lên vảy hoặc sậm đen, chứng tỏ trước đó bé đã bị “dạy” bằng cách này không ít lần. Đó là chưa nói những lằn roi hằn đỏ ngang dọc trên lưng của bé Ngân (ảnh).
Bé Ngân sinh năm 2004, là con đẻ của chị Trần Thị Mai. Năm 2005, vợ chồng ly hôn, chị Mai bỏ đi nơi xa, để lại bé Ngân cho bà Sậm nuôi từ khi bé chỉ mới 1 tuổi. Thừa nhận đánh bé Ngân bằng roi tre và vỏ sầu riêng, nhưng bà Sậm cho rằng làm vậy để dạy dỗ “con nuôi” vì bé “quậy” không chỉ ở lớp, bỏ học giữa chừng.
Ở nhà bà hay bắt bé dậy sớm tụng kinh và làm những việc lặt vặt, nhưng bé thường ít nghe lời và hay làm rách sách kinh, đổ nhang thờ... Vậy nên bà Sậm mới phải “dạy dỗ” cháu. Bà Sậm sống một mình, tu tại gia, thường xuyên tụng kinh niệm Phật. Việc bà “dạy” con nuôi bằng cách như vậy không thể chấp nhận, gây phẫn nộ dư luận.
Theo Lao Động