ĐH Kinh tế Luật Tp. Hồ Chí Minh: Các tiết mục biểu diễn Hành trình bài ca Sinh viên rất tuyệt vời

(CTG) Đó là lời khen ngợi của ca sỹ Uyên linh – người trong vai trò Ban Giám khảo của điểm đến tiếp theo chương trình Hành trình Bài ca Sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh với sức hút của hàng trăm ngàn sinh viên, tối 06/10.




Sức nóng át sức mưa của sinh viên.


Hành trình âm nhạc dài nhất từ trước đến nay vừa được đi qua ba trường trong Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kinh tế Luật. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Ca sỹ Uyên linh được biết đến với giọng hát khoẻ khoắn, dạt dào cảm xúc, hơn thế cách trò chuyện với khán giả của chị rất khiêm tốn, dễ mến. Chị đã lấy được lòng khán giả chính là hang trăm nghìn sinh viên Đại học Kinh tế Luật Tp. Hồ Chí Minh nhiệt tình tham dự. Nhạc sỹ Lê Quang cùng Uyên Linh được lựa chọn làm Ban Giám khảo trong cuộc thi này.

Không khí bắt đầu tổ chức chương trình bùng nổ với sự tham gia của hàng trăm nghìn sinh viên không ngại khó khăn dưới thời tiết mưa phùn trong buổi chiều tối. Mở màn là hai bài hát “Nhắn tuổi 20” và “Con Cò” hồn nhiên, đáng yêu do tốp ca đội văn nghệ trường Đại học Kinh tế Luật trình bày.



Thí sinh chụp ảnh lưu niệm chương trình.


Các tiết mục biểu diễn của các thí sinh trường Đại học Kinh tế Luật được ca sỹ Uyên Linh đánh giá là khá chuyên nghiệp, khá hay và rất thu hút khán giả. Một vài bài hát được trình diễn tốt như “Vỗ bến Lam chiều” của bạn Thái Thị Vân, khoa Quản trị Kinh doanh với phong cách nhẹ nhàng, êm ái. Tiết mục “Sáng ngời tương lai Việt Nam” của thí sinh khoa Tài Chính, “Quê hương Viêt Nam” của khoa Kinh tế, ‘Giai điệu Tổ quốc’ và “Một đời người một rừng cây” do tốp ca văn nghệ trường trình bày… được Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đánh giá là những tiết mục hấp dẫn hơn cả.

Sau tiết mục “Vỗ bến Lam chiều” khá sâu lắng của thí sinh Thái Thị Vân nghẹn ngào: “Đây là lần đâu tiên em được diễn trên một sân khấu lớn như vậy. Ban đầu em chưa cảm thấy tự tin, sau khi hoàn thành bài dự thi , em lại nuối tiếc khi không diễn được tốt hơn. Nguyên nhân chọn bài hát Vỗ bến lam chiều vì em quê ở miền trung ,từ nhỏ đã được nghe nhiều về dân ca nên yêu thích và hy vọng mọi người cũng yêu thương quê hương đất nước như mình. Cảm ơn Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam quan tâm tạo điều kiện, tạo sân chơi cho các sinh viên được phát triển tài năng, hy vọng chương trình diễn ra thành công tốt đẹp”.

Kết thúc 10 tiết mục, giám khảo Uyên Linh lên sân khấu hát tặng khán giả bài “Chờ người nơi ấy” với sự nhiệt tình và cảm xúc dạt dào trong từng câu hát. Ngay sau đó, ca sỹ mời một bạn nữ khoa Hệ thống thông tin quản lý cùng cất vang bài “Người hát tình ca”. Cuối cùng tất cả mọi người cùng tham gia ca khúc quen thuộc “Bài ca sinh viên”.

Kết quả chung cuộc bài hát “Một đời người một rừng cây ” do đội văn nghệ của trường đạt giải nhất và được chọn làm ứng cử viên cho trường đi tham dự vào vòng trong tham gia Gala Hành trình Bài ca Sinh viên dự kiến tổ chức hoành tráng tại Hà Nội vào tháng 12/2013.

 

CTG