Đua tài trong đêm hội Hot VTeen

(CTG) Cuối tuần qua, các thí sinh sáng giá nhất đợt 2 Hot VTeen ở TP HCM đã có đêm tranh tài tưng bừng tại nhà văn hóa Sinh viên. VnExpress.net ghi lại những hình ảnh của đêm thi đấu này.

Với gương mặt xinh xắn, dễ thương và một giọng ca trong vắt, Đoàn Ngọc Thảo được cộng đồng teen biết đến nhiều qua các cuộc thi: Tuổi đời mênh mông, Tiếng hát chú ve con. Là thí sinh đầu tiên thể hiện phần thi của mình, Ngọc Thảo đã đem đến đêm chung kết bài hát “Thế giới diệu kỳ” với thông điệp “Tình bạn là thứ đáng quý nhất trên đời”.
Nguyễn Thanh Phong được bạn bè nhớ đến với mái tóc quăn xù. Mang đến cuộc thi phần năng khiếu múa ba lê đương đại nhưng niềm đam mê của Phong lại là ca hát. Thích nghệ thuật nhưng môn học mà Phong thích nhất là môn… Sinh học và ước mơ lớn nhất là trở thành bác sĩ tâm lý.
Với một thành tích ổn định, một tiết mục múa thật sự ấn tượng và có ý nghĩa, Lương Kim Phụng (giữa) đã làm hài lòng Ban giám khảo và xí ngay một chiếc vé vào chung kết. Không chỉ là một lớp phó văn thể mỹ tích cực và năng nổ, Phụng còn là thành viên CLB Go Green và tham gia đội kịch Tuổi Ngọc. 10 năm liền cô nàng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Trần Quý Toàn (giữa) mê hiphop từ hồi mới 4-5 tuổi, thế nên dù không được ba mẹ ủng hộ nhưng cậu vẫn theo đuổi đam mê nhảy của mình và tập luyện một cách nghiêm túc. Ước mơ của Toàn là trở thành một doanh nhân trong lĩnh vực giải trí, đặc biệt là mở một trung tâm dạy nhảy.
Bước vào “nghề” MC và người mẫu từ rất sớm nên Nguyễn Mỹ Hạnh (áo đen) đã biết cách tự lập và rèn cho mình sự kiên trì. Nếu đã từng xem chương trình “Cơn bão 8” của SCTV4, bạn sẽ thấy một MyHa nhí nhảnh, hồn nhiên, pha một chút lí lắc rất đáng yêu.
Lê Hồ Anh Khoa (người ngồi) từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ảnh và là người mẫu quảng cáo. Anh Khoa có gương mặt baby rất sáng với má lúm đồng tiền cực dễ thương nhưng không hề yếu ớt chút nào, bằng chứng là bạn ấy rất thích thể thao, nhất là điền kinh.
Nguyễn Hoàng Lan đến với cuộc thi nhờ làm “người mẫu” cho Tiến Công (Top 12 HVT đợt 1) và không ngờ được lọt vào Top 12 của đợt 2. Lan rất thích học tiếng Anh và đã đạt được học bổng của quỹ International Education.
Nguyễn Trang Thiên Thanh học tiếng Anh từ lúc… 4 tuổi, thế nên không có gì ngạc nhiên khi cô nàng nói tiếng Anh tự nhiên y như người bản xứ. Thiên Thanh còn biết chơi harmonica, mandolin và xếp giấy Origami nữa đấy.
Trần Anh Tú đang là học viên trung tâm tin học ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM). Đam mê thiết kế kiểu dáng xe hơi, Tú tâm sự, niềm đam mê này đã “le lói” từ lúc bạn ấy lên 3 tuổi, khi được bố tặng cho một chiếc xe hơi… điều khiển từ xa. Tú đã chứng mình tài năng của mình bằng một hình vẽ xe hơi trong vòng 5 phút.
Nguyễn Ngọc Pha Lê (áo vàng) mang đến cho cuộc thi một nét đẹp đúng chất trẻ khỏe với làn da nâu cùng nụ cười tự nhiên hết cỡ. Mang cái tên rất mong manh và “dễ vỡ” nhưng cô bạn từng “rinh” một loạt các giải thưởng thể dục thể thao như bóng chuyền, bơi lội...
Võ Huỳnh Anh Thư (váy ca rô) nổi bật với gương mặt sáng và nụ cười tươi rói. Anh Thư chọn phần thi năng khiếu làm bánh kem vì có một “quân sư” rất pro đó là mama. Thư rất tự hào vì mẹ của mình có thể làm được rất nhiều loại bánh Việt Nam cũng như bánh Tây.
Đang là sinh viên ĐH Kiến trúc TP HCM nên điều Lê Ngọc Lâm (áo trắng) tự hào nhất vẫn là khả năng thiết kế của mình. Từng phải lén bố mẹ để đầu quân vào trường nhưng Lâm đã chứng minh cho bố mẹ thấy con đường mình chọn không sai lầm. Mẫu thiết kế của Lâm đã đến với các bạn trẻ yêu thời trang trong chương trình Việt Nam Collection và một số các cuộc thi thiết kế khác…
Các thí sinh dự thi Hot VTeen đợt 2 khu vực TP HCM chụp ảnh lưu niệm.

Theo VnExpress