![]() Nguyễn Ngọc Hoài Nam (giữa) đoạt giải nhất với truyện ngắn Con ma da sau vườn - Ảnh: V.V.Tuân - NXB Kim Đồng |
Tác giả Nguyễn Ngọc Hoài Nam cho biết anh biết đến cuộc thi này thông qua bạn bè, chính bạn bè là người "xúi" anh tham gia. Truyện ngắn được giải nhất - Con ma da sau vườn được anh viết chỉ trong vòng 3 tiếng từ 8g đến 11g tối và 12g ngày 30-6-2013 là hạn cuối gửi bài dự thi cũng chính là thời điểm anh bấm nút gửi bài.
Nguyễn Ngọc Hoài Nam từng đoạt giải nhì (không có giải nhất) kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc năm 1997, SV giỏi của ĐH Bách Khoa TP.HCM. |
Anh cũng chia sẻ mặc dù làm trong ngành xây dựng, một nghành nghe có vẻ không liên quan đến văn chương, nhưng bạn bè trong nghề của anh cũng có nhiều người thích viết văn. Và anh đến văn chương cũng một phần ảnh hưởng từ bố mình, một người yêu văn chương, từng viết văn.
Đối với anh, viết truyện thiếu nhi trước hết là cho con mình đọc, anh muốn kể những câu chuyện của tuổi thơ của mình, của cô chú mình, của bố mẹ mình - những câu chuyện mà thông điệp không bao giờ cũ về tình cảm gia đình, về tình cảm anh em thương yêu và bảo vệ nhau - cho các con nghe.
Mặc dù khẳng định chưa có ý định gì lớn với văn chương, nhưng bạn đọc nhí có quyền hì vọng vào một gương mặt tác giả mới khi anh chia sẻ rằng anh vẫn đang viết, mặc dù viết xong để...trong máy tính là chính, lâu lâu "lôi ra" chia sẻ với bạn bè. Nhưng biết đâu một ngày nào đó buồn buồn anh lại "lôi ra"... dự thi và ...xuất bản thì sao.
Theo Tuổi Trẻ |