Giao lưu Tài năng trẻ Việt Nam- Sáng tạo để vươn xa

(CTG) Nằm trong khuôn khổ Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc lần thứ 2, tối 12/12/2015, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Giao lưu Tài năng trẻ Việt Nam- Sáng tạo để vươn xa. Dự chương trình có anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn cùng 364 đại biểu tài năng trẻ toàn quốc.


Chương trình giao lưu Tài năng trẻ Việt Nam- Sáng tạo để vươn xa là những câu chuyện về những con đường đi đến thành công của những gương mặt tài năng trẻ  tiêu biểu. Ở họ không chỉ có sự đam mê, kiên nhẫn, ý chí vượt qua khó khăn, mà còn thể hiện sự  sáng tạo để tìm ra những sự khác biệt trong cách nghĩ, cách làm. Thông qua câu chuyện của họ sẽ truyền lửa, thúc đẩy đam mê và mong muốn đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ cả nước.



Bạn Nguyễn Thế Hoàn, hai Huy Chương vàng Olympic Toán học quốc tế.

Tại buổi giao lưu, chàng trai vàng Toán học Việt Nam Nguyễn Thế Hoàn cho biết: Hoàn sinh ra trong một gia đình thuần nông, lúc Hoàn lên Hà Nội nhập học vào trường chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, bố mẹ Hoàn đã khăn gói lên Hà Nội làm phụ hồ nuôi con. Công trình ở đâu, bố mẹ Hoàng dựng lều bạt sống tạm ở đó. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng Hoàn đã luôn cố gắng. Tuy nhiên, theo Hoàn, chỉ kiên trì không chưa đủ, vì vậy, Hoàn luôn tìm ra những cách học rất thông minh, sáng tạo giúp cậu luôn giành thành tích cao trong học tập.

"Đối với em có một kinh nghiệm riêng mà em muốn chia sẻ với tất cả các bạn học sinh và sinh viên đó là nhiều khi các bạn hay cho rằng áp lực trong thi cử thì thường gây cho mình kết quả xấu. Đó là điều mình nên loại bỏ hoàn toàn. Còn đối với em, em không nghĩ vây, vì trong kỳ thi nào cũng vậy với một chút áp lực cộng thêm một chút niềm đam mê thì mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Ước mơ của em trong tương lai và em nỗ lực hết mình vì nó đó là đi du học để đạt được ước mơ của mình, có cơ hội để đạt được đam mê và cống hiến nhiều hơn". Nguyễn Thế Hoàn chia sẻ.



Bạn Nguyễn Thiện Nhân và Đại úy Lê Trung Thành tại buổi giao lưu.

Trong khuôn khổ buổi giao lưu, có lẽ câu chuyện khởi nghiệp của anh Lại Mạnh Điệp, để lại nhiều ấn tượng cho đại biểu tham dự. Anh Điệp cho biết, anh bị tàn tật sau một cơn sốt bại liệt. Đến năm 11 tuổi- lần đầu tiên anh mới thực hiện được giấc mơ đến trường. Tuy học rất giỏi, nhưng vì trách nhiệm với gia đình, anh đành nghỉ học ở trường để học làm thợ mộc. Kiên nhẫn và chịu khó gấp nhiều lần người khác, cuối cùng anh Điệp đã thành công…và mở một công ty đồ gỗ mỹ nghệ, trong đó có hơn ½ nhân viên là khuyết tật.  Chia sẻ những khó khăn khi làm nghề mộc chỉ với đôi bàn tay teo tú. Khi anh học nghề thì chỉ học những nghề chạm khắc đơn giản như ghế đi- văng. Nhưng từ suy nghĩ là phú quý sinh lễ nghĩa rồi những năm 2002 anh suy nghĩ rồi đây những đồ đơn giản này người dân người ta sẽ không dùng nữa, từ đó anh đi đến các làng nghề nổi tiếng ở Nam Định, Hải Phòng để học nghề chạm khắc. Năm 2006 về quê hương, tất cả đồ dùng thô sơ dân người ta không làm nữa mà chuyển sang dùng đồ Âu- Á. Chính vì đó mà anh phát triển được nghề của mình, tạo được việc làm cho nhiều thanh niên khác nhất là thanh niên khuyết tật tại địa phương.

Buổi giao lưu thu hút đông đảo các bạn sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải tham gia, bạn Nguyễn Thanh Hải, Sinh viên năm thứ 3 – Trường Đại học Giao thông Vận tải chia sẻ: “Em cảm thấy vinh dự và tự hào khi được đến tham gia buổi giao lưu Tài năng trẻ Việt Nam – Sáng tạo để vươn xa do Trung ương Đoàn tổ chức. Tại đây, em được nghe những câu chuyện của các anh, chị là những tài năng trẻ trên mọi miền đất nước kể về con đường đi đến thành công, những gian lan vất vả và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Em thấy được trách nhiệm của mình là một sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường cần phải cố gắng hơn nữa trên con đường học tập, tham gia các hoạt động xã hội để tích lỹ kiến thức, kỹ năng cho bản thân sau này có thế cống hiến cho cộng đồng, xã hội”.
 
Hải Đăng