Giọt mồ hôi từ thiện

(CTG) Những ngày vừa qua khắp cả nước chìa tay ra chia sẻ với đồng bào miền Trung bị mưa lũ. Không chỉ góp tiền, góp quần áo, chăn màn, các bạn trẻ đã có cách làm từ thiện sáng tạo để chia sẻ với đồng bào mình và cũng giúp mình học tập, rèn luyện.



Chẳng hạn, đó là câu chuyện của các bạn sinh viên khoa công nghệ thực phẩm Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: thay vì quyên tiền, các bạn đã phát động chương trình “2.011 cái bánh bao vì miền Trung thân yêu”. Được sự giúp đỡ của một số công ty về nguyên liệu, những chiếc bánh làm ra sẽ được bán với giá 10.000 đồng/cái. Số tiền đó sẽ được chuyển cho miền Trung. Trên trang web của trường, công đoàn khoa công nghệ thực phẩm rao rất dễ thương và xúc động:”Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý thầy cô, sinh viên và tất cả những ai quan tâm, cùng đồng cảm hướng về miền Trung bằng cách mua những chiếc bánh bao thơm ngon và được làm bằng tấm lòng của chúng tôi”. Tự tay làm ra chắc ý nghĩa từ thiện của từng chiếc bánh trong các bạn sinh viên cũng sẽ sâu nặng hơn.

Cách đây không lâu, một nhóm bạn trẻ thuộc CLB hoạt động vì cộng đồng thay vì làm từ thiện bằng cách quyên góp đã cùng nhau vỡ đất trồng khoai. Cách đó giúp các bạn chủ động được nguồn thu nhưng trên hết là vừa làm từ thiện vừa đổ mồ hôi để trải nghiệm cuộc sống. Chắc chắn khi thu hoạch một vồng khoai, một bụi sắn các bạn ấy sẽ cảm nhận sâu sắc về giọt mồ hôi của người nông dân khi làm ra hạt lúa, củ khoai...

Làm từ thiện không chỉ là đóng góp hay quyên góp. Tự tay mình làm ra vật phẩm để chia sẻ với bất hạnh của người khác sẽ thấy cuộc sống này ân tình nhiều hơn.

 
Theo Tuổi trẻ