Hành trình Vì khát vọng Việt: Trải nghiệm tại Israel

(CTG) Từ ngày 8 đến ngày 15/01/2014, đoàn hành trình Vì khát vọng Việt do anh Nguyễn Phi Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đã có chuyến trải nghiệm tại đất nước Israel.


Tham gia đoàn hành trình có đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, các chuyên gia. Đặc biệt là sự có mặt của Đội thi trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - đội đăng quang ngôi vị quán quân toàn quốc Cuộc thi "Sáng tạo tương lai" do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức.


Bạn Đỗ Thị Thu Phương, một thành viên của Đội chia sẻ về những trải nghiệm của chuyến đi: Từng có cơ hội đọc một vài cuốn sách về mảnh đất và con người Isarel đã lâu, khiến trong tôi luôn mang một nỗi niềm tò mò và khao khát được đặt chân lên mảnh đấy ấy.

Sáng 8/12/2013, cả đoàn lên bắt đầu lên máy bay từ Hà Nội. Hơn 12 tiếng hành trình không thể ngủ được, cùng một chút sự cố trước lúc khởi hành, sự ám ảnh bởi những thông tin khủng bố chiến tranh. Đặt chân lên nước bạn trong tôi là một tâm lý có chút bất an và đầy mệt mỏi.Nhưng có lẽ ở nơi đây không có chỗ cho tâm lý đấy của tôi được tồn tại lâu. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mở toang cửa sổ ngắm thành phố Jerusalem trong ánh bình minh cho tôi cảm giác yên bình đến lạ. Tổng quan kiến trúc của những ngôi nhà nơi đây là một màu trắng (có lẽ là màu nguyên thủy của đá ) không màu mè nhưng đầy bí ẩn.


Ba ngày đầu tiên của chuyến hành trình, chúng tôi lần lượt những khám phá đầu các địa danh nổi tiếng của đất nước Israel, từ khu thí nghiệm công nghệ hàng đầu thế giới với vô vàn các công trình nghiên cứu và phát minh nổi tiếng đến bảo tàng Davids, bảo tàng lịch sử Holocaust, bức tường than khóc, thành cổ - nơi chúng tôi được chiêm ngưỡng cả ngàn năm lịch sử như sống dậy theo từng thước phim ánh sáng, được đến nơi cao nhất của thánh địa để thỏa mắt ngắm nhìn toàn cảnh trái tim Jerusalem của đất nước Isarel. Càng được nghe nhiều, biết nhiều hơn về lịch sử đất nước nhỏ bé này tôi càng thấy thêm yêu con người và mảnh đất nơi đây.



Xa dần Jerusalem, xe của đoàn chúng tôi lăn bánh dần xuống phía nam, đi qua sa mạc, qua nơi thềm lục địa thấp nhất nhất thế giới dưới mực nước biển ( – 400m), trải nghiệm cảm giác thú vị khi được thả mình nổi bồng bềnh trên mặt nước Biển Chết. Chúng tôi nghỉ chân tại một khách sạn ở thành phố Tel Aviv cách bờ biển Địa Trung Hải không xa. Tel Aviv, thủ đô của Israel – thành phố trẻ vẫn đang hừng hực khí thế phát triển, mà đại diện là một nền giáo dục có kỷ luật và kỹ năng được rèn giũa trong quân ngũ, tính sáng tạo cá nhân, ý thức đánh giá rủi ro và tự chịu trách nhiệm được khuyến khích phát triển từ nhỏ mà mỗi cá nhân nơi đây đều phải lần lượt trải qua. 



Tel Aviv được đánh giá xếp thứ hai trong các khu vực khởi nghiệp nhất thế giới. Tính đến năm 2013 ước tính đã có khoảng 5000 công ty khởi nghiệp được thành lập đã và đang hoạt động ở Isarel. Thăm các công ty khởi nghiệp, gặp gỡ và nói chuyện với các CEO trẻ nơi đây khiến cho cá nhân tôi và có lẽ những thành viên trẻ tuổi khác trong đoàn không khỏi ngưỡng mộ. Họ dám nghĩ, dám làm, họ đã thành công và chúng tôi hôm nay cũng vững tin khẳng định rằng sẽ không lâu nữa đâu những dự án của chúng tôi cũng sẽ được chính thức đi vào thực hiện. Thanh niên Isarel làm được thì chúng tôi thế hệ thanh niên của Việt Nam hôm nay tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước sẽ không ngần ngại khởi nghiệp và đi lên từ ngay trên chính những thế mạnh nông nghiệp vốn có của nước nhà.


Những ngày cuối cùng trên mảnh đất Isarel được thăm Viện nghiên cứu sinh học trong Bộ Nông nghiệp Isarel; thăm trang trại, chợ nông sản và những cánh đồng bát ngát của người dân nơi đây.  Chúng tôi thực sự khâm phục trước những thành tựu nghiên cứu “ như trong chọn giống, công nghệ chăm sóc, lai tạo giống và bảo quản sau thu hoạch không sử dụng chất bảo quản, chất làm biến đổi gen…” của nước bạn. Dù trong điều kiện khó khăn thiếu thốn về nguồn nước nhưng vẫn không ngừng nghiên cứu sáng tạo để làm giàu và “ đẹp” hơn cho bộ sưu tập các loại nông sản nơi đây nói riêng và nền nông nghiệp Isarel nói chung.



Kết thúc chuyến hành trình, trong tôi là một sự khẳng định đúng đắn hơn không lệch lạc về những dấu chấm hỏi đầy băn khoăn trước chuyến đi. Sự đón tiếp nồng hậu của con người Isarel giờ đây đang làm tôi lưu luyến. Hy vọng trong thời gian tới tình cảm hai nước ngày càng thêm gắn bó, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp để thúc đẩy nền nông nghiệp hai quốc gia cùng song hành phát triển. 


Thu Phương (trường ĐH NN Hà Nội)