Khép lại Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2015

(CTG) Xúc động và tự hào về những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Hình ảnh về người lính Trường Sa, về tình cảm thắm thiết, thân thương với cán bộ, chiến sĩ nơi đây là những kỷ niệm không thể nào quên đối với mỗi thành viên trong Đoàn Hành trình.




Đoàn Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2015 bên mốc chủ quyền đảo Trường Sa.


Một ngày trải nghiệm 

Rời đảo Đá Tây, sáng 14/5, Tàu 996 chở Đoàn Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2015 với chủ đề “Học kỳ quân đội” đã cập mạn cầu cảng thị trấn Trường Sa, “thủ phủ” của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là điểm dừng chân thứ 10 và cũng là điểm đảo cuối cùng Đoàn Hành trình dừng chân.

Một ngày ở Trường Sa, các thành viên trong Đoàn với lịch trình hoạt động dày đặc với mở đầu là màn duyệt đội ngũ trang nghiêm của cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa.  Báo cáo với Đoàn Hành trình, Thượng tá Phạm Văn Hòa, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa đã khái quát tình hình đảo trong thời gian qua. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội cùng các cấp, các ngành, thị trấn Trường Sa hôm nay khang trang, to đẹp với các công trình to đẹp trên đảo…Các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hậu cần và hỗ trợ ngư dân của cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn được đảm bảo được cấp trên đánh giá cao.

Tại buổi làm việc với quân và dân đảo Trường Sa, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn Hành trình bày tỏ sự vui mừng, vững tin trước những đổi thay của thị trấn Trường Sa và những kết quả đã đạt được trong các mặt công tác, góp phần giữ vững hòa bình và ổn định trên Biển Đông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Anh Nguyễn Anh Tuấn cũng bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn tới cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung và huyện đảo Trường Sa nói riêng. 

Trong chương trình làm việc tại đảo Trường Sa, Đoàn Hành trình đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sa; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; viếng mộ các liệt sĩ trên đảo; thăm chùa Trường Sa; thăm, tặng quà các gia đình ngư dân đang sinh sống trên đảo; thăm, tặng quà và giao lưu với các đơn vị, tìm hiểu đời sống quân và dân trên đảo…Buổi tối cùng ngày, đã diễn ra Chương trình giao lưu văn nghệ sôi nổi giữa quân và dân trên đảo cùng Đoàn Hành trình...

Gửi lại Trường Sa một tấm lòng

Ngày 15/5, Đoàn Hành trình đã tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam – DK1 và đến thăm và tặng quà, giao lưu 
văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/7, điểm dừng chân cuối cùng trong Hành trình. Như vậy sau 12 ngày kể từ khi xuất phát  (từ 6/5), Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương với chủ đề “Học kỳ quân đội” đã  khép lại. Đoàn đã đến thăm,!” tặng quà và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân 10 điểm đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Cô Lin, Trường Sa Đông, Đá Tây, Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/7.

“Chúng tôi mang đến tình cảm của quân, dân và tuổi trẻ trong đất liền. Nhưng cái chúng tôi mang đến là một, đến hôm nay cái chúng tôi nhận được là mười, từ chính tình cảm yêu thương của các đồng chí, từ sự gian khổ, hy sinh của các đồng chí đã quay trở lại động viên với các thành viên Đoàn Hành trình từ mỗi vị trí công việc”. Anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ tại buổi làm việc với quân và dân đảo Trường Sa.

Mỗi một thành viên trong Hành trình Tuổi trẻ Vì biển đảo quê hương đã được cảm nhận sự dũng cảm, hy sinh, những gian nan, vất vả nhưng rất yêu đời của người lính Trường Sa nói riêng và người lính Hải quân nói chung để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó, mỗi bạn trẻ học được nhiều điều, tìm được ý nghĩa cho cuộc sống, ra sức học tập, công tác, rèn luyện và cống hiến để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời lan tỏa những giá trị thiêng liêng về độc lập chủ quyền của Tổ quốc cho những người thân, gia đình và bạn bè, trong các bạn ĐVTN và xã hội. Không xa đâu Trường Sa ơi, Trường Sa trong tôi, trong anh và trong tất cả mọi người. Hẹn gặp lại một ngày gần nhất, xin gửi Trường Sa một tấm lòng sẻ chia, chan chứa yêu thương!

Chiều 16/5, trên Tàu 996, đã diễn ra chương trình Tổng kết Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2015 với chủ đề: “Học kỳ quân đội”. Tại chương trình, Quân Chủng Hải quân đã tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chủ quyền biển đảo và Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho các thành viên tham gia Hành trình. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc và trao giải Cuộc thi ảnh “Sức sống Trường Sa” và Cuộc thi ảnh “Khát vọng Trường Sa”.

 

Hình ảnh hoạt động của Đoàn Hành trình tại đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/7:




Duyệt Điều lệnh quân đội tại đảo Trường Sa.


Đoàn Hành trình bên Mốc chủ quyền đảo Trường Sa.



Đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Trường Sa.


Thắp hương tại phần mộ liệt sĩ Trường Sa.


Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc với quân và dân Trường Sa.


Tỉnh Hòa Bình tặng bộ chiêng dân tộc Mường cho quân và dân đảo Trường Sa.


Anh Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho các đơn vị trên đảo.


Tuổi trẻ Lào Cai tặng đá trên đỉnh Fanxipan cho quân và dân đảo Trường Sa.


Tiết mục văn nghệ do các em học sinh trường Tiểu học Trường Sa biểu diễn trong chương trình Giao lưu văn nghệ.


Trình diễn áo dài trên đảo Trường Sa.


Hoa bàng vuông đảo Trường Sa.


Những giọt nước mắt lưu luyến khi chia tay.


Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam - DK.






Các hoạt động trên Nhà giàn DK1/7.


Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chủ quyền biển đảo", Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho các thành viên Đoàn Hành trình.


Cán bộ, chiến sĩ Hải quân và ĐVNT thành phố Hồ Chí Minh đón Đoàn Hành trình trở về đất liền.


 

CTG