Mang yêu thương đến Cốc Rế

(CTG) Dù trời rét buốt nhưng mới sáng sớm, Trạm y tế xã Cốc Rế (Xín Mần - Hà Giang) đã chật kín người. Bởi vì các em nhỏ và bà con địa phương đến đây để đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe và tặng quà.


Cốc Rế là một xã khó khăn của huyện Xín Mần, Hà Giang. Xã có 4 thôn, đồng bào nơi đây chủ yếu là người dân tộc Nùng và H’Mông. Người dân địa phương chủ yếu làm nông nghiệp, trồng rừng. Tuy nhiên, dù cặm cụi, chăm chỉ làm ăn nhưng 50% hộ dân trong xã vẫn chưa thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Nhà chị Lý Thị Bả trú tại thôn Cốc Đông. Muốn lên trung tâm xã, chị Bả phải đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ. Nghe nói có đoàn tình nguyện từ Thủ đô đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí, cho bà con, chị Bả lặn lội rời nhà từ 6 giờ sáng về trung tâm xã Cốc Rế.



Y bác sĩ khám bệnh cho các em nhỏ tại Cốc Rế

 
Từ ngày chồng chị mất, người phụ nữ lam lũ này ở vậy thờ chồng. Chị Bả trông già hơn nhiều so với tuổi 42 của chị. Dù chăm chỉ làm ăn nhưng mấy nương lúa, ngô không thể giúp nhà chị đủ ăn. Cuộc sống đói nghèo luôn đeo bám thì nói gì đến việc chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Chị Bả bị đau ốm liên miên, người gày sọp.
 
“Thỉnh thoảng, tôi lên Trạm y tế của xã để mua thuốc, khám bệnh. Trung tâm y tế cũng đơn sơ nên nhiều khi bị ốm, tôi lại tự uống thuốc lá hoặc để mặc kệ bệnh cho nó tự khỏi. Khi nghe tin có bác sĩ từ Thủ đô tới khám bệnh, phát thuốc, tôi rất vui và mong đợi từng ngày”- chị Bả nói.
 
Hồ hởi khi đến trung tâm y tế xã để khám sức khỏe, bà Lý Thị Dụy (51 tuổi), ở bản Cốc Cái bảo: “Khi nhận giấy mời đi khám bệnh miễn phí do các bác sĩ Thủ đô, tôi và gia đình mừng lắm, vì kinh tế khó khăn nên chúng tôi chưa khám bệnh tử tế bao giờ. Có bác sĩ đến khám, tôi đi ngay thôi”.
 
Không chỉ bà Dụy, hơn 1.000 người dân ở xã Cốc Rế, từ người cao tuổi cho tới trẻ nhỏ cũng đã đến khám bệnh. Trong số đó có những người phải vượt hàng chục cây số đường đồi núi để đến được địa điểm khám và tư vấn sức khỏe. Phần lớn đều là những người dân nghèo trong diện khó khăn, nên chưa có đủ điều kiện chăm lo sức khỏe.
 
Ông Xìn Văn Mao (60 tuổi) ở bản Cốc Cái cho biết, nhà ông có 7 nhân khẩu, kinh tế gia đình dựa vào mảnh nương dùng để trồng ngô, sắn… với thu nhập gần 200.000 đồng/người/tháng. “Ngay từ sáng sớm, tôi cùng vợ đã có mặt ở xã để chờ đến lượt vào khám. Qua chẩn đoán của các y, bác sĩ, tôi có bệnh xương khớp cần phải đi chữa trị sớm tại bệnh viện tuyến Trung ương” - ông Mao chia sẻ.
 
 Đi bộ hơn 5 cây số đường núi, cụ Thèn Thị Bóng (70 tuổi) trú tại bản Sùng Lặm đến trung tâm xã từ 7 giờ sáng. Cụ Bóng sống một mình, gia đình cụ trước đây đông vui nhưng từ ngày mấy người con đi làm ăn xa, cụ chỉ còn một mình trong căn nhà mái lá.



Y bác sĩ khám bệnh cho bà con tại Cốc Rế.

 
Cuộc sống khổ cực như hằn sâu lên từng nếp nhăn trên trán, cụ Bóng kể, chồng của cụ ngày trước là chiến sĩ cách mạng, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi từ chiến trường trở về, một lần bị cảm, chồng của cụ đã ra đi mãi mãi, bỏ lại một mình cụ Bóng với 3 người con nhưng rồi những đứa con cũng rời nhà vì cuộc sống áo cơm.
 
Giờ tuổi đã cao, sức yếu, cụ Bóng càng không có điều kiện để đi khám bệnh. “Hôm nay, tôi định đi làm nương nhưng nghe người dân trong bản truyền tai nhau thông báo, có đoàn tình nguyện đến thăm, khám bệnh nên tôi nhanh chóng xuống núi về trung tâm xã. Đến đây được gặp các bạn trẻ Thủ đô, già thấy cảm động trước những tấm lòng nhân ái đó”- cụ Bóng bày tỏ.
 
Bác sĩ Nguyễn Thị Hường, Bệnh viện Tai- Mũi- Họng Trung ương đã rất quen thuộc khi hành trình về với vùng cao, tuy nhiên, trái tim tràn đầy nhiệt huyết, bước chân của cô gái trẻ chưa bao giờ chùng gối. Hường chia sẻ: “Dẫu biết khám bệnh, phát thuốc tình nguyện là phải sắp xếp công việc, gác lại nhiều chuyện riêng của cá nhân, thậm chí còn thêm bận rộn nhưng mình luôn muốn tham gia. Mỗi chuyến đi là một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời, từ đó mình càng thấy phải sống có trách nhiệm, cố gắng nhiều hơn nữa để làm tròn vai trò của một người thầy thuốc phục vụ nhân dân”.



Y bác sĩ  phát thuốc miễn phí cho đồng bào

 
Từ ngày còn là sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, anh Phạm Văn Bách, Bệnh Viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã tham gia vào những chuyến hành trình đến với đồng bào vùng cao. Anh Bách chia sẻ: “Bà con vùng cao thường mắc những căn bệnh đặc thù vùng miền, đó là bệnh xương khớp do đi bộ, trèo đèo, lội suối nhiều hay bệnh tiêu hóa một phần do thói quen sinh hoạt, ăn uống không đảm bảo vệ sinh”.
 
Lần khám bệnh tình nguyện này, bác sĩ Bách phát hiện ra một trường hợp bệnh nhân mắc bệnh bướu cổ. Anh đã tư vấn cho bệnh nhân đến trung tâm y tế tuyến trên để chữa bệnh. Anh Bách chia sẻ: “Mình mong rằng, các cấp, ngành sẽ tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa đến đồng bào khó khăn, có những chương trình khám bệnh, phát thuốc tình nguyện dài hơi hơn để không chỉ khám sàng lọc mà còn kịp thời can thiệp chữa bệnh cho bà con”.

Theo TTTĐ