![]() Em Điểu Thị Thùy Hương (đứng thứ 2 từ trái sang) được tuyên dương tại buổi Liên hoan Thiếu nhi dân tộc Thiểu số năm 2017.
|
Tìm đến gia đình em tại tổ 2, ấp Lồ Ô, xã Thanh An, huyện Hớn Quản chúng ta có thể cảm nhận được sự quan tâm hết sức đặc biệt của gia đình dành cho việc học tập của em. Đó chính là niềm may mắn mà hiếm em thiếu nhi Dân tộc thiểu số nào có được. Ba em, anh Điểu Diêm xưa chỉ được học đến lớp 6, còn mẹ và ông bà đều không biết chữ. Do đó, việc học tập của các cháu luôn được ưu tiên hàng đầu, ngay cả việc tính toán chi tiêu hay phát triển kinh tế đều tính đến chuyện chăm lo cho con ăn học và phát triển năng khiếu của mình một cách tốt nhất. Từ năm học lớp 3, anh Diêm phát hiện con có năng khiếu tiếng Anh, ngoài ra em rất ham học. Từ đó, cả gia đình tập trung mọi nguồn lực để lo cho em học tập thật tốt.
7 năm đến trường thì chỉ duy nhất năm lớp 1 em đạt học sinh tiên tiến do chưa thạo tiếng Kinh, còn 6 năm học còn lại năm nào em cũng đạt học sinh giỏi. Không chỉ học tập xuất sắc mà hầu như hoạt động nào của nhà trường hay địa phương em cũng tham gia như: Thi văn nghệ ở xã hay nông trường cao su nơi ba em làm công nhân; thi hát, múa ở trường hay cấp thị xã, tỉnh; tham gia “Giao lưu tiếng Việt của chúng em”; thi phát thanh măng non... Nhiều lần em đạt giải cao kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh trên internet và Olympic tiếng Anh cấp tỉnh...Ngoài ra em còn là đội viên xuất sắc năm học 2016-2017 của trường, tích cực tham gia các phong trào Đội, xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Bộ sưu tập thành tích của Thương đến nay đã có 41 giấy khen các loại, tấm giấy khen nào em cũng nâng niu, trân trọng như là động lực tiếp tục phấn đấu cho tương lai.
Nói đến ước mơ của mình, Thùy Thương phấn khởi chia sẻ: “Em ước được gặp người nước ngoài rồi sử dụng vốn tiếng Anh mà mình có được để nói chuyện, học hỏi trao dồi thêm. Em rất thích môn tiếng Anh và cũng giành thời gian khá nhiều cho nó. Để có được thành tích đó là do niềm đam mê học tập cộng thêm phương pháp học tập khoa học của mình”. Chia sẻ cách học tiếng Anh hiệu quả, sắp xếp thời gian biểu phù hợp, ở lớp em chú ý nghe giảng về nhà em luyện thêm kỹ năng nói thông qua internet… Những ngày hè được về thăm gia đình, em còn tranh thủ ôn luyện tiếng Anh lớp 8 và tìm hiểu thêm các môn còn lại để sẵn sàng cho năm học mới. Ước mơ ấy thật ngây ngô với cô học trò lớp 8, tuy giản dị nhưng chất chứa niềm khát khao phấn đấu trở thành người có ích cho đất nước, mang lại niềm tự hào cho gia đình em.
Từ những thành tích đó, em Điểu Thị Thùy Thương là tấm gương sáng trong nhiều em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi với niềm đam mê cháy bỏng vươn đến ước mơ trở thành những công dân có ích cho xã hội. Mong cho ước mơ của em sớm thành hiện thực, những hoài bão ấy sẽ thành công.
Vũ Thị Hằng
Tỉnh Đoàn Bình Phước
|