Sáng tạo từ vật liệu tái chế
Chia sẻ về dự án “Think Playgrounds – Nghĩ về sân chơi cho trẻ”, Kim Đức (kiến trúc sư – chủ nhiệm dự án) chia sẻ: “Bất cứ ai sinh ra và lớn lên trong thành phố đều phải đối mặt với việc sinh hoạt trong không gian chật hẹp. Tuy nhiên, để trẻ phát triển toàn diện thì cần cho chúng có không gian để vận động. Thực tế, trẻ em thành phố đang rất thiếu chỗ chơi hoặc muốn chơi thì bố mẹ phải trả phí”.
Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 5/2014 với sự tham gia ngày càng nhiều của các kiến trúc sư, tiêu chí hoạt động của nhóm là tìm ra phương án tiết kiệm nhất, tối ưu nhất để đưa sân chơi vào trong các khu trung tâm trong thành phố - nơi đất công đã bị lấn chiếm hoặc chỉ còn đất xen kẹt. Vượt ra ngoài sự mong đợi ban đầu, “Think Playgrounds” đã thu hút được sự quan tâm của những kiến trúc sư khác. Cho đến nay, số lượng thành viên chủ chốt của nhóm lên tới 6 người, bao gồm các kiến trúc sư, phóng viên và lập trình viên cùng sự hỗ trợ của nhiều tình nguyện viên và các tổ chức xã hội khác.
|
Hướng đến việc xây dựng một sân chơi an toàn, thiết thực cho trẻ, các thành viên trong nhóm đều lên sẵn những ý tưởng về các món đồ chơi của mình bằng những cuộc trao đổi online, những buổi tối mày mò tìm kiếm ý tưởng, nguyên vật liệu. “Chúng tôi chọn các món đồ chơi có chất liệu tái chế, thân thiện môi trường và khuyến khích trẻ vận động cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng, khám phá mạo hiểm”, kiến trúc sư Anh Tú, thành viên của nhóm chia sẻ.
Anh Tú cũng cho biết thêm: “Sử dụng đồ tái chế là một thách thức trong thi công nhưng cũng vì vậy nó kích thích sự tìm tòi sáng tạo của các kiến trúc sư. Nhóm đã nghiên cứu nhiều tài liệu, tham khảo trên internet, sau đó tùy vào tính chất của các thiết bị sẽ được cải biến cho phù hợp với điều kiện cụ thể tại Việt Nam”.
Tiếp tục những việc làm ý nghĩa
Mỗi thành viên trong nhóm lại làm một công việc khác nhau nên để mỗi dự án sân chơi được hoàn thiện là cả một quá trình cố gắng không ngừng nghỉ của các bạn trẻ đam mê hoạt động thiện nguyện. Kim Đức chia sẻ: “Tất cả mọi hoạt động từ bàn bạc kế hoạch, trao đổi ý tưởng đều được trao đổi online, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chúng mình dành thời gian cuối tuần để làm các món đồ chơi”.
Một trong những khó khăn đáng nhớ nhất mà nhóm phải đối mặt là khi làm sân chơi tại đảo Lý Sơn. Trải qua nhiều ngày vướng mắc về thủ tục, nhóm chỉ còn lại quỹ thời gian ít ỏi 4 ngày cùng với nhân lực hạn hẹp. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn khi thi công trong điều kiện khắc nghiệt, các thành viên đã hoàn thành sân chơi dành tặng cho các em nhỏ trên huyện đảo.
Dự án đã thực hiện được 21 sân chơi từ những con phố đông đúc, chật chội nhất của Thủ đô Hà Nội như Trung Hòa – Nhân Chính (quận Thanh Xuân), Đào Duy Từ (quận Đống Đa), Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) đến bản làng xa xôi của thị trấn Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) hay huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi chuyến đi, mỗi hành trình lại là những trải nghiệm đáng nhớ đối với các thành viên của dự án thiện nguyện.
Tâm sự về lần nhóm gặp phải trở ngại từ chính người dân vì quan niệm về sân chơi an toàn cho trẻ, Đức cho biết: “Khi nhóm đặt mặt nhún lò xo cho trẻ trên một con ngõ rộng ở phố Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội), trong khi có không ít phụ huynh trẻ phấn khởi hưởng ứng thì nhiều người khác đòi di dời vì cho rằng đó là món đồ chơi nguy hiểm. Đó là một kỉ niệm và cũng là bài học để chúng tôi cố gắng hơn trong việc tác động làm thay đổi nhận thức của người dân về sân chơi an toàn”.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động xây dựng sân chơi miễn phí cho trẻ. Dự định tiếp theo của “Think Playgrouds – Nghĩ về sân chơi cho trẻ” là tạo ra các sân chơi bình đẳng để người khuyết tật cũng có thể tham gia cùng. Mong rằng sẽ có thêm các kiến trúc sư trẻ cùng chia sẻ công việc. Nhóm đang có một danh sách dài các khu dân cư gửi thư mời mà chưa có đủ nguồn lực để thực hiện”, Kim Đức chia sẻ.