Sinh viên kể những câu chuyện đẹp
“Hương đã cho tôi biết được thế nào là cố gắng, thế nào là cuộc sống của chính mình và chỉ mình mới có thể làm cho nó trọn vẹn. Hương cho tôi biết ước mơ, biết phấn đấu hết mình vì ước mơ đó. Và Hương giúp tôi tìm được chính tôi, Hương giúp tôi vẽ ra lối đi riêng cho mình”.
Đặng Thị Mỹ Dung, sinh viên năm thứ tư, khoa Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh đã viết về người bạn cùng trường Thùy Hương của mình như vậy. Thói quen sáng dậy sớm tập thể dục, ăn sáng đúng giờ, học bài đầy đủ của Hương đã thuyết phục được những người bạn ở chung phòng đều dậy trễ, lười thể dục, cúp học liên miên làm theo để rồi cả phòng cùng chăm đọc sách, hạn chế xem phim và sử dụng internet hợp lí, “dần dà, chúng tôi trở thành những người trẻ lành mạnh lúc nào không hay”, Dung viết.
Đó còn là sự kiên trì, tình yêu thương mà Dung học được từ Hương khi Hương có thể ngồi dưới gốc cây nghe cô bé bị bệnh Down kể đi kể lại mỗi chuyện về con mèo từ đầu đến cuối mùa chiến dịch tình nguyện ở Củ Chi để rồi “ngày chia tay, cô bé đó đã níu chân Hương không rời”. Hay thành tích học tập đáng nể khi “năm ba, trong lúc tôi quay cuồng với ngoại ngữ để được đi thực tập, thì một cách đơn giản cô bạn tôi đậu phỏng vấn để được thực tập tại Tập đoàn Bosch. Năm tư, tôi lại một lần nữa chật vật với kì thực tập, với những cơn khủng hoảng ra trường thì lúc này, Hương đang du học…”.
|
Với Trần Tấn Tài, khoa Khoa học Tự nhiên, Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương), người chị cùng trường Trần Đoàn Anh Thư, khoa Kinh tế trong mắt Tài thật đáng để ngưỡng mộ. “Với chị, sống là phải cống hiến, phải làm những việc có ích cho đời. Hằng ngày, ngoài công việc học tập thì hầu như chị dành hết tâm huyết cho Đội Xung kích của trường và các hoạt động tình nguyện. Với vai trò là phó chủ nhiệm của đội, chị luôn gương mẫu và tiên phong trong các phong trào, đề ra các chương trình tình nguyện giúp cho các bạn sinh viên có thể hoạt động thực tế không chỉ trong trường mà còn ngoài xã hội như thăm hỏi tặng quà các trung tâm trẻ mồ côi, người già neo đơn hay các trung tâm khuyết tật, tổ chức các chương trình trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Không chỉ có thế, chị còn tổ chức các chương trình tập huấn rất thú vị nhằm giúp cho các bạn sinh viên có thêm nhiều kỹ năng cho riêng mình. Ở chị, tôi học được rất nhiều thứ từ cách giao tiếp đến các kỹ năng mà chị đã truyền dạy”.
Điều khiến Tài ngạc nhiên về người chị Anh Thư đó là “tôi ngỡ rằng tham gia hoạt động quá nhiều như vậy, chị sẽ sao nhãng việc học, đến khi tôi biết được về kết quả học tập của chị thì tôi lại càng ngưỡng mộ chị hơn. Nhiều năm liền là sinh viên giỏi của lớp, của khoa và không chỉ có thế, năm 2014 chị được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen từ Chủ tịch tỉnh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên tỉnh và trường trong công tác tình nguyện. Và không dừng lại ở đó, vào năm 2015 chị được tôn vinh là “Công dân trẻ của tỉnh Bình Dương”. Mặc dù thành tích nhiều nhưng chị không hề khoe với một ai, chị từng nói với tôi rằng “em hãy làm hay cống hiến hết mình đi và rồi một ngày nào đó những gì em mong ước sẽ đến được với em”, tôi sẽ nhớ mãi những điều chị dạy những kỹ năng mà chị đã truyền đạt”, Tấn Tài chia sẻ.
Hướng cho sinh viên sống có lý tưởng, hoài bão
Đây chỉ là hai trong số nhiều bài viết của sinh viên các trường đại học, cao đẳng gửi về tham gia Cuộc thi viết và sáng tác ca khúc “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Doãn Hồng Hà cho biết, Cuộc thi chính là hoạt động cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 14/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”, Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, giai đoạn 2015 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên Việt Nam, giai đoạn 2015- 2018”…
“Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” cũng là hoạt động cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hưởng ứng phong trào ”Sinh viên 5 tốt”. Thông qua đó, định hướng cho hội viên, sinh viên sống có lý tưởng, hoài bão, sống đẹp, sống có ích, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát triển toàn diện về lối sống và nhân cách, yêu thương gia đình, quan tâm đến cộng đồng, xã hội. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được các bài viết và ca khúc tham dự Cuộc thi để ý nghĩa của Cuộc thi lan tỏa rộng khắp tới giới trẻ và toàn xã hội”, anh Doãn Hồng Hà nói.
Chi tiết về Cuộc thi xem tại: https://www.facebook.com/svvnnhungcauchuyendep/