Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp: Những chiến sĩ sinh viên

(CTG) Chẳng cần điêù gì lớn lao, chỉ cần 1 việc làm nhỏ 1 sự chung tay bạn đã làm nên những điều thật lớn lao và ý nghĩa cho cuộc sống. Hãy là 1 TNV khi bạn đang là 1 sinh viên , hãy cống hiến hết sức trẻ-khỏe của tuổi trẻ cho cuộc sống ngày mai.


Đã bao giờ bạn nghĩ răng thời sinh viên của bạn lại gắn liền với mùa đông đồng hành cùng những chuyến đi, những hành trình hay chưa …… Mùa đông nữa lại đến vẫn cái lạnh ấy, vẫn con đường ấy 1 mình 1 xe mang chiếc cặp trên vai đạp xe suốt con đường dài đến trường. lại 1 mùa đông nữa đến , vẫn cái lạnh giống như những năm trước nhưng cái khác ở đây là mùa đông năm nay mang 1 ý nghĩa riêng biệt lớn, nó dường như dương như dài hơn, cái lạnh cũng thấu hơn , đoạn đường ấy cũng như dài hơn và khác biệt nhất là được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện – 1 sinh viên thực thụ. Với tôi và cả những tình nguyện viên (TNV) trong câu lạc bộ (CLB) xung kích cũng thế đây là một mùa đông vô cùng ý nghĩa . Tuổi 18 cái tuổi mà con người ta thực sự trưởng thành , tuổi mà con người ta bắt đầu hiểu được ý nghĩa của cuộc sống . tôi đả hiếu được nhiều điều và thấu đươc những triết lí của cuoojc sống từ khi tôi trở thành 1 tân sinh viên- 1 TNV của CLB xung kích.

Phát huy tinh thần xung kích, sẵn sàng của tuổi trẻ và được sự động viên ủng hộ của Đảng ủy , ban giám hiệu nhà trường và đoàn thanh niên trường đại học Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình” mùa xuân tinh nguyện- mùa xuân yêu thương “ . Đây là chương trình được mở ra nhằm kêu gọi hưởng ứng sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Đối tượng giúp đỡ chính là những người nghèo k nơi nương tựa, những trẻ em mồ côi cha , mẹ những nạn nhân chất độc màu da cam và các đồng bào dân tộc thiểu số.

Họ là những con người đang rất cần được sự giúp đỡ của mọi người để một phần nào cuộc sống của họ được cải thiện hơn . Đời sống khó khăn thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh hần , trước cảnh cơm k đủ ăn áo k đủ ấm họ tha thiết , mong muốn nhận được sự giúp đỡ của chúng ta – những TNV ,những con người trẻ. Đó chính là động lực thúc đẩy những tâm hồn nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái dang rộng vòng tay giúp đỡ san sẽ những khó khăn . Cuộc hành trình bắt đầu từ việc xin hỗ trợ kinh phí của các cơ quan đoàn thể, thời tiết k được thuận lợi cho lắm lạnh kéo theo cả mưa khiến cho công việc trở nên khó khăn hơn. Cả đội tách thành từng nhóm chia nhau đi đến các đơn vị lớn, nhỏ xin ủng hộ về phần kinh phí. tiếp theo đội đi đến các doanh nghiệp địa phương để xin quyên góp quần áo , sách vở và điểm đến cuối cùng là mái nhà chung trường đại học Hà Tĩnh. ở đây các bạn sinh viên hưởng ưng cuộc thi 1 cách rất hào hứng tích cực, mỗi sinh viên góp 1 phần chi tiêu của mình ủng hộ cho chương trình. Người ủng hộ áo,quần người ủng hộ sách vở cũng có người cũng có ngươi ủng hộ tiền tiền.


Trời càng lúc càng lạnh thêm, tối đến lại đi khắp các phòng trọ đến các dãy kí túc xá kêu gọi khuyến khích mọi sinh viên tham gia ủng hộ chương trình.Đặc biệt là những bạn sinh viên Lào ủng hộ chương trình hết sức nhiệt tình và rất hào hứng ủng hộ cho chương trình rất nhiều quần áo , sách vở và tiền.

Dù ít hay nhiều thì chúng tôi cũng rất vui khi được các sinh viên của nước bạn nhiệt tình tham gia ủng hộ. Một phần nào chúng ta cũng cảm thấy tự hào khi khi nước bạn chứng kiến được tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của sinh viên trường đại học Hà Tĩnh nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung.

Một ngày đặc biệt hơn nữa đó là cuộc thi gói bánh chưng với mục đích là mang tình yêu thương , hơi ấm của những TNV- Sinh viên CLB xung kích trường đại học Hà Tĩnh được chứa đựng trong những chiếc bánh chưng đến những trẻ em nghèo , mồ côi có 1 cái tết ấm áp hơn. Mỗi người mỗi việc tự tay mình gói nhưng chiếc bánh chưng vuông vắn , xinh xắn và cũng tự tay mình nấu xong nồi bánh chưng. Ngọn lửa thắp lên, hơi ấm của bếp lửa lôi kéo tất cả các thành viên của đội xúm lại vây quanh nồi bánh chưng rồi cùng nhau hát lên những bài ca về tình nguyện xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.

Bánh chưng đã chín và công việc cuối cùng là trao những chiếc bánh chưng tình nguyện này đến tận tay những trẻ em mồ côi, những người già neo đơn trao đến họ 1 chút hơi ấm để họ cảm nhận được cái tết đầm ấm, sum vầy và ý nghĩa hơn.

“không có gì là không thể nếu chúng ta ngừng cố gắng” . Đúng vậy ,tôi đã làm được chúng tôi đã làm được những gì mà chúng ta đã nghĩ là k thể. Bao nhiêu nỗ lực cố gắng cũng sẽ cho ta kết qua tốt đẹp , tất cả những gì quyên góp được sẻ được trao đến tận tay những người cần giúp đỡ , số tiền nhận được chia ra làm các suất học bổng cho những trẻ em nghèo vượt khó học giỏi.


Chẳng cần điêù gì lớn lao, chỉ cần 1 việc làm nhỏ 1 sự chung tay bạn đã làm nên những điều thật lớn lao và ý nghĩa cho cuộc sống. Hãy là 1 TNV khi bạn đang là 1 sinh viên , hãy cống hiến hết sức trẻ-khỏe của tuổi trẻ cho cuộc sống ngày mai.

Cuộc thi viết và sáng tác ca khúc “Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự đồng hành là Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam.

Bài viết dự thi gửi về địa chỉ mail svvnnhungcauchuyendep@gmail.com. Ban tổ chức sẽ giới thiệu các bài dự thi trên trang mạng xã hội www.facebook.com/svvnnhungcauchuyendep. Các ca khúc dự thi phải gửi kèm ca khúc đã được thu âm (định dạng mp3).

Thời gian nhận bài: từ ngày 01/11/2015 đến hết ngày 20/3/2016.


Nguyễn Thị Trang, Đại Học Hà Tĩnh