Truyền thuyết về ngày đen đủi
Theo Hossey, tác giả của cuốn Holiday Folklore, thì nỗi sợ thứ Sáu ngày 13 bắt nguồn từ thời cổ đại. Khi số 13 và thứ Sáu - hai điều mang lại vận đen kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên một ngày vô cùng bất hạnh.
Con số 13 bắt nguồn từ truyền thuyết Na Uy về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla. Khi đó một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện, thần tính quái Loki. Tại đó, Loki đã bày cho Hoder -thần bóng tối, bắt thần Balder xinh đẹp, vị thần mang lại niềm vui và hạnh phúc, bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi. Balder chết, cả trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi và bất hạnh. Từ đó trở đi, con số 13 trở thành điềm gở và báo trước những điều không lành.
Trong kinh thánh cũng nhắc tới con số 13 không may mắn. Judas, phản đồ của Jesus là vị khách thứ 13 trong bữa tiệc cuối cùng. Trong khi đó ở thành Rome cổ, các vị phù thủy thường tập hợp thành những nhóm 12, thành viên thứ 13 là quỷ dữ. Nhiều người mê tín cũng coi số phận bi thảm của con tàu Apollo 13 cũng liên quan đến số 13.
Còn thứ Sáu là ngày chúa Jesus bị hành quyết. Theo Kinh thánh Cựu ước, Abel (con trai thứ hai của Adam và Eve) bị chính người anh trai của mình là Cain giết vào thứ Sáu ngày 13.
Giới trẻ Việt có sợ thứ 6 ngày 13?
Ở những nước phương Tây, điển hình là Anh, Pháp, Bồ Đào Nha,..mọi người hạn chế ra ngoài, hủy bỏ các chuyến đi xa, các cuộc giao dịch…vì sợ hãi thứ 6 ngày 13.
Những năm gần đây, giới trẻ Việt bắt đầu để ý nhiều hơn đến thứ 6 ngày 13. Có người lo lắng bồn chồn “khóa cửa ở nhà cho lành”, có bạn vẫn vô tư “thứ 6 ngày 13 là ngày gì thế nhỉ?”.
“Ngày trước mình cũng không tin thứ 6 ngày 13 đen đủi. Rồi một ngày mình gặp rất nhiều chuyện buồn bực: nào mất tiền, nào hỏng xe, cãi nhau với người yêu. Mình ngó lịch mới ngớ ra hôm đó là thứ 6 ngày 13. Từ đó mình luôn cẩn trọng mỗi khi tới thứ 6 ngày 13” - Vân Anh (sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền) bày tỏ.
Còn Tâm, Học viện Tài chính lại nghĩ: “Mình không biết truyền thuyết về thứ 6 ngày 13. Thấy bạn bè mình lo sợ ngày này nên mình cũng có tâm lý cẩn trọng hơn, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà”.
Thực tế thì vận may hay vận rủi do chính chúng ta tạo ra chứ không do bàn tay thần thánh hay ma quỷ. Sự cẩn trọng, bình tĩnh là cách tốt nhất để xóa bỏ tâm lý sợ hãi, hạn chế những việc không may xảy ra mỗi ngày.
La Hoàn