Thức trắng đêm chăm con, soạn giáo án.

(CTG) Khi đến huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai hỏi thăm thì ai cũng biết nhà cô giáo Vàng Thị Gếnh, không chỉ người người làm về giáo dục mà toàn bộ người dân nơi đây đều biết đến hoàn cảnh của cô, một cô giáo mẫu mực, hết lòng vì nghề và đặc biệt là hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le

Cô Vàng Thị Gếnh dân tộc Mông, từ năm 2006 cô công tác tại trường mầm non xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đến nay cô đã đạt được nhiều thành xuất sắc cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Cô được rất nhiều người nể phục về ý chí kiên cường, quyết tâm vượt khó, chống đỡ lại mọi vật cản cuộc sống vượt lên số phận.

Thành lập gia đình, đến nay cô sinh hạ được 3 người con, trong đó có 2 người con tàn tật bẩm sinh, cháu út nằm liệt giường từ nhỏ, cuộc sống của cô gặp muôn vàn khó khăn từ tài chính lo chữa chạy cho con nhỏ đến tinh thần luôn luôn trong tình trạng căng thẳng lo toan. Đã có rất nhiều đêm cô thức trắng trông con nhỏ, tay trái cầm quạt phe phẩy tạo những cơn gió nhẹ nhành đưa con vào giấc ngủ êm đềm, tay phải cô cầm bút soạn từng trang giáo án cho ngày mai lên lớp với các em.



Cô Vàng Thị Gếnh chăm lo từng giấc ngủ cho các em học sinh.


Nhưng trong muôn vàn rủi ro cô gặp phải thì bù đắp lại cô cũng có được những niềm may mắn, niềm vui nho nhỏ giúp cô làm động lực mãnh liệt vượt qua tất cả. Đó là cháu đầu chăm ngoan, học giỏi, một người chồng cảm thông cùng chung tay gánh vác gia đình. Và nhiều hơn thế, một động lực vô cùng lớn lao một động lực mà khiến cô có cảm giá mình được bồi đặp thêm sức mạnh, nhiệt huyết, tinh thần mạnh mẽ đó chính là đàn em thân yêu trường…….

Hàng ngày cô đến trường với bao niềm vui, niềm háo hứng tràn đầy mong muốn lại được nhìn thấy các em, nhìn thấy những gương mặt trẻ thơ, hôn nhiên vô tư, với chúng như xung quanh không hề có một khó khăn nào, ánh mắt đen nhánh, trong veo làm mủn lòng bất cứ ai khi bắt gặp.



Dạy các em nhỏ tập hát.


Nhưng một điều không mấy ai biết đến, để có được những ánh mắt đó, những khuôn mặt hồn nhiên đó cô đã phải mất rất nhiều công sức đi vận động từng nhà, từng hộ gia đình, thuyết phục từng thành viên để họ đồng ý cho con em họ đến trường đến lớp.

Có nhiều lần khi cô đến thuyết phục các gia đình mà cô đã bật khóc khi thấy những đứa trẻ ngoan ngoãn khỏe mạnh nhưng lại bị gia đình gây khó khăn không cho đi học. Cô thấy tủi thân vô cùng vì cũng như con cô, mong muốn khao khát được đến trường, được biết mặt chữ mà điều đó giường như là không thể. Nên chính vì đó mà cô càng cố gắng thuyết phục các gia đình, đưa bằng được các em đến trường.



Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam (áo xanh) và Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long, T.S Võ Văn Thành Nghĩa thăm tặng quà Thầy cô giáo và các em học sinh trường mầm non xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Hơn thế nữa cô còn tham mưu với Ban giám hiệu nhà trườn, trưởng thôn cùng các giáo viên khác vận động phụ huynh đóng góp củi, gạo, rau nấu ăn bán trú cho trẻ tại trường để đảm bảo duy trì học 2 buổi/ngày. Từ những đóng góp nhỏ đó của cô Vàng Thị Gếnh cùng với các đồng nghiệp, chính quyền địa phương trong năm học 2015-2015 trường Mầm non Mản Thẩn vinh dự được đón bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Với cô, các em cũng như một phần cơ thể, một phần cuộc sống của cô. Hàng ngoài việc cô dạy học cho các em, nắn nót cho các em từng nét chữ, uốn cho các em từng âm tiết, cô còn chăm lo cho các em từng bữa cơm giấc ngủ, ngoài giờ làm cô còn từ tay làm cho các em những vật phẩm cho chơi ngộ nghĩ, vui chơi cùng các em trong những giờ nghỉ ngơi.



Cô và trò cùng vui chơi trong những lúc giải lao.


Một mong ước thật đơn giản của cô khi cô hết lòng chăm sóc các em là mong các em 100% biết tiếng Kinh, là được nhìn thấy các em khôn lớn trưởng thành, là người có ích giúp quê hương, đất nước, đặc biệt trên vùng quê nghèo Si Ma Cai thoát khỏi cảnh khó khăn, bà con được sống trong cảnh no ấm, các em nỏ ai cũng được đến trường đến lớp.

Chi tiết xem tại trang web http://www.chiasecungthayco.com/

Hoàng Long